Chồng tỷ phú ngoại tình, vợ thực hiện màn 'đánh úp' cao tay
Dùng 3 năm để thu thập bằng chứng, cuối cùng bà vợ tỷ phú đã khiến chồng mình phải hối hận.
Đối với các tỷ phú, việc được phép có những cuộc nói chuyện, cuộc thỏa thuận trước khi tiến hành ly hôn sẽ giúp mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, với nhiều người phụ nữ, khi nếm trải nỗi đau bị phản bội thì cách họ “ra đòn” cũng rất đẳng cấp cho dù chồng họ là một tỷ phú, lọt top những người siêu giàu trên thế giới.
Câu chuyện ly hôn của bà Sue Ann Arnall và ông chồng Harold Hamm - tỷ phú dầu mỏ cũng như vậy.
Cặp đôi dắt tay nhau vào hàng ngũ tỷ phú
Ông Harold là người sáng lập ra tập đoàn dầu khí Contiental Resource. Tuy nhiên, vị tỷ phú này không phải sinh ra đã giàu có. Sau khi kết hôn với người vợ Sue vào năm 1988, cuộc sống của họ mới bắt đầu phát triển vượt bậc.
Bà Sue là một luật sư, nhà kinh tế học và rất giỏi giang, thông minh. Từ những ngày đầu, bà đảm nhiệm vai trò luật sư ở tập đoàn của chồng và dần dần thành giám đốc cấp cao.
Phải nói rằng sự thành công của tập đoàn dầu khí này có sự góp sức không nhỏ của bà Sue. Tính đến thời điểm ly hôn, tài sản chung của hai vợ chồng lên đến 20 tỷ đô la.
Cùng nhau đi qua từ những tháng ngày khó khăn để lên đến đỉnh cao danh vọng, vậy nhưng cuộc hôn nhân này không thể bền chặt được đến tận cùng.
Vào tháng 3/2013, bà Arnall nộp đơn ly hôn. Lý do cho màn chấm dứt này xuất phát từ việc ngài tỷ phú Harold Hamm đã ngoại tình.
Được biết, quyết định của bà Sue đưa ra khiến tất cả bàng hoàng bởi trước đó không hề có dấu hiệu gì cho việc hôn nhân của họ rạn nứt.
Chỉ hơn 1 năm trước đó, hai vợ chồng còn khoác vai nhau tình tứ khi đến tham dự một buổi lễ trao giải ở New York. Trong lần xuất hiện này, họ cùng nhau tạo dáng trên thảm đỏ, mỉm cười trước ống kính và khoác tay nhau.
Hình ảnh họ xuất hiện cùng nhau 1 năm trước khi ly hôn.
Tỷ phú Harold Hamm.
Tuy nhiên, ít ai biết được rằng những hình ảnh tưởng như hạnh phúc đó đều nằm trong sự sắp xếp của bà Sue. Sự thật thì đằng sau, bà đã sớm có một kế hoạch không tưởng mà đến khi đơn ly hôn được nộp lên tòa, người ta mới hay biết.
Theo đó, người vợ tỷ phú phát hiện những chuyện tình mập mờ bên ngoài của chồng vào năm 2010. Trong cơn giận dữ, bà đã định ly hôn ngay để chấm dứt tất cả.
Tuy nhiên, vốn là một người phụ nữ thông minh và “có nghề”, bà quyết định bình tĩnh để lên kế hoạch thu thập thêm chứng cứ.
Ngay sau đó bà đã lắp những thiết bị theo dõi ở nhà mình chuẩn bị cho toàn bộ quá trình đó. Đỉnh điểm cho “cú úp bô” mạnh mẽ chính là sự kiện xảy đến vào ngày 7/3/2013.
Bà Sue đã phát hiện ra chồng mình đi nghỉ với nhân tình để bù cho dịp 14/2 bận rộn nên bỏ lỡ. Toàn bộ lịch trình chuyến đi đó, bà đã nắm chắc trong tay.
Ngay lập tức, vị luật sư đã nộp đơn ly hôn ra tòa mà không hề báo trước cho ông Hamm một tiếng.
Màn “đánh úp” ngoài sức tưởng tượng khiến cho gã tỷ phú không kịp trở tay. Ông cũng bỏ lỡ luôn điều quan trọng nhất trước khi ly hôn của những cặp vợ chồng nhà giàu có đó là giai đoạn thương lượng.
Từ chối gần 1 tỷ đô và cái kết
Có lẽ điều khiến cho bà Sue muốn “chắc cốp” chịu đựng chồng ngoại tình 3 năm mới ra tòa là do kinh nghiệm từ trước. Hồi năm 2005, cặp đôi này đã có ý định ly hôn nhưng vì vấn đề tài sản, họ đã chấp nhận tiếp tục mối quan hệ.
Đơn giản bởi vào thời điểm đó mà ra tòa, số tài sản, cổ phần và bất động sản bà Sue được nhận sẽ không được như ý.
Hai vợ chồng này không có hợp đồng tiền hôn nhân. Bởi thế nên con số mà tòa án phán quyết ông Hamm phải bồi thường cho vợ lên đến gần 1 tỷ đô la. Ông ký séc và chấp nhận trả bằng tiền mặt.
Tuy nhiên, con số đó không đủ để xoa dịu bà Sue. Ngay sau đó, bà từ chối con số gần 1 tỷ đô ấy và tiếp tục kháng cáo lên tòa án. Bà cho rằng số tiền mặt và khoản tài sản được chia không thỏa đáng.
Suốt 26 năm hôn nhân, bà có đóng góp lớn cho sự nghiệp của chồng. Hiện tại, khối tài sản của họ lên đến gần 20 tỷ đô nên con số chia sau ly hôn phải khác.
Hai vợ chồng khi còn mặn nồng.
Sự kiên quyết của bà Sue Ann Arnall khiến cuộc sống của gã tỷ phú dầu mỏ khốn đốn. Cổ phiếu của tập đoàn và việc làm ăn càng gặp vấn đề lớn hơn.
Được biết, ông Hamm sau đó đã phải “xuống nước”, sắp xếp gặp riêng vợ cũ để thỏa thuận riêng. Người đàn ông này nhận thua bởi “đấu” với một cô vợ xuất thân luật sư, hiểu chồng quá rõ chẳng có một lợi thế nào cả.
Cuối cùng, sau gần 3 năm ròng rã, bà Sue Ann đồng ý rút lại đơn kiện sau khi được chồng chia thêm cho nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu đô. Ngoài ra, họ còn có một thỏa thuận riêng bí mật.
Nội dung xoay quanh vấn đề tài sản của con cái cũng như cổ phiếu ở Contiental.
Tờ séc viết tay về khoản bồi thường gần 1 tỷ đô la.
Bà Sue Ann cầm trong tay khoản tiền mặt 974,8 triệu đô la từ phán quyết trước. Cùng với những tài sản liên quan, bà cũng là một tỷ phú đô la đích thực.
Đúng là đừng đùa với sự thông minh của phụ nữ. Một khi tình cảm bị tổn thương thì cách thức họ "ra đòn" mới quyết liệt đến ngỡ ngàng.
Theo Nhịp Sống Việt
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
27 phút trước
-
27 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước