Đi bar với chồng người ta đến tận 3 giờ sáng, cô bạn thân 'có duyên nhất hệ Mặt Trời' bị ném đá tơi bời
Cách cư xử hồn nhiên đến mức vô tâm của cô bạn thân này bị nhiều người ném đá.
Sau khi kết hôn, nhiều người thường dành hết thời gian, tâm sức của mình để vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình. Chính vì vậy, việc tiếp tục duy trì các mối quan hệ với những người bạn thân (đặc biệt là những người bạn thân khác giới) gây ra không ít sóng gió trong mối quan hệ vợ chồng.
Mới đây, người dùng N.T.D đã đăng một câu chuyện về vợ chồng người bạn thân của mình. Được biết, D mới chia tay người yêu nên trong lòng buồn bã, hụt hẫng. Cô may mắn nhận được sự động viên, an ủi từ những người bạn thân trong đó có anh Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi)- bạn thân 10 năm của D.
Hôm đó, người yêu muốn D quay lại khiến cô nàng cảm thấy băn khoăn, hỗn độn. Cô nàng đã rủ anh Tâm đi nhậu, bar sàn đến tận 3 giờ sáng. Lúc này, vợ anh Tâm đã gọi quá nhiều cuộc nên anh Tâm đưa D về. Về đến cửa nhà, D nhìn thấy vợ anh Tâm, bế con và chị này đã tát cho D 1 cái nảy đom đóm.
Hôm sau, Tâm nói vợ anh đã đưa con bỏ đi. D cảm thấy buồn vì vợ anh không thông cảm, ghen tuông quá đà. D không ghét vợ bạn thân, ngày cưới, ngày cô ấy sinh nở, đầy tháng bé, D đều đến thăm hỏi. D buồn vì chị vợ đã không thông cảm và không chấp nhận tình bạn thân của cô với anh Tâm.
Trích đoạn chia sẻ của người dùng N.T.D:
"Tháng trc tôi vừa chia tay anh người yêu. Nói chung, tôi cũng sốc và hút hẫng. Thời gian đó, tôi chán nản, may có bạn bè động viên, tâm sự nên cũng dần ổn. Trong số bạn bè thì tôi hay tâm sự nhất với thằng Tâm. Tôi với nó chơi với nhau 10 năm nay nên buồn vui gì cũng có nhau. Thậm chí những lúc chuyện vợ chồng không thể nói với ai, nó cũng tìm đến với tôi để trải lòng.
Hôm trước, người yêu cũ nói muốn quay lại. Mọi thứ đang dần ổn thì anh lại nói như vậy làm lòng tôi cảm thấy hỗn độn lắm. Tôi nửa muốn quay lại nửa không. Tôi cần suy nghĩ thêm nên gọi tâm đi nhậu chút cho nhje lòng. Lúc ấy cũng khá muộn rồi, chúng tôi uống nhiều. Có rượu vào, tôi khóc nhiều lắm. Tôi say, quậy tưng bừng, đi bar, đi lòng vòng khắp phố.
Đến 3 giờ sáng, vợ tâm gọi nhiều quá mà cũng muộn rồi nên Tâm đưa tôi về. Ai ngờ vợ nó ôm con đứng trước cửa nhà tôi. Vừa xuống xe, chưa kịp chào hỏi nó đã tát tôi 1 cái nảy đom đóm. Rồi tôi chưa kịp định thần thì Tâm kéo tay tôi lại và tát vợ, làm thằng cu tỉnh giấc khóc thét lên.
Hôm nay, thấy Tâm kể là vợ nó dọn đồ bỏ đi rồi vì nó không chấp nhận được chuyện hôm ấy. Mà thực sự bọn tôi chơi với nhau rất vô tư. 10 năm nay không có chuyện gì. Trước tôi đã cảnh báo là vợ Tâm hay hen vớ vẩn.
Dù trước đây, tôi có phản đối nhưng không vì thế mà tôi ghét vợ nó. Vợ nó sinh nở, đầy tháng cháu, thằng bé ốm đau...tôi vẫn thăm hỏi đàng hoàng. Vậy mà giờ như thế này đây..."
Sau khi đọc những dòng tâm sự của người bạn thân "có duyên nhất hệ Mặt Trời", rất nhiều người dùng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước lối cư xử có phần hồn nhiên, vô tâm của cô bạn này.
Nhiều người cho rằng, khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, người chồng, người vợ cần sống có trách nhiệm với gia đình mình. Việc rủ bạn thân bỏ vợ, con đi chơi thâu đêm là chuyện không chấp nhận được.
"Là tôi, tôi vác dao đến đứng ở cổng nhà bạn ấy, tát là còn nhẹ", nickname Hoàng Phương Ngân viết.
"Rủ chồng người ta đi đến 3h sáng thì trong trường hợp này ăn tát còn là nhẹ. Người chồng nhảy vào tát vợ thì là sai rồi", người dùng Quang Huy bình luận.
"Nhặt liêm sỉ lên đi bà chị", một người dùng khác viết.
Một số người dùng khác khuyên T.D nên cư xử ý tứ hơn một chút để bảo vệ hạnh phúc gia đình của người bạn thân của mình. Đó mới là điều một người bạn thân chân chính nên làm.
Theo Emdep
-
3 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
11 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
21 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
23 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.