Vợ hăng hái khuyên em gái 'ăn cơm trước kẻng', tôi chết lặng khi biết nguyên nhân
Tôi đã thực sự sốc khi vợ ủng hộ em gái quan hệ trước hôn nhân. Tôi càng sốc hơn khi biết rằng nguyên nhân chính xuất phát từ... bản thân mình.
Tôi tên Hùng, 32 tuổi và đã kết hôn được hơn 3 năm. Tôi và vợ đã có một tình yêu rất đẹp, lãng mạn và vô cùng trong sáng. Chúng tôi cùng quyết tâm giữ gìn, không đi quá giới hạn và chỉ thực sự là vợ chồng đúng nghĩa sau lễ kết hôn.
Cả hai chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau nên gần như không có trải nghiệm về tình dục. Đêm tân hôn thực sự không màu hồng như tưởng tượng. Tôi quá thiếu kinh nghiệm cũng như kỹ năng nên rất lúng túng.
Ngày đó, vợ tôi cũng ngây thơ nên cũng không có yêu cầu cao siêu gì. Cô ấy tạm hài lòng với một anh chồng khá ngờ nghệch trên giường. Nhưng rồi, theo thời gian, khi mà vợ tôi đã trở thành một người đàn bà đúng nghĩa, cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
Tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của vợ (Ảnh minh họa)
Vợ tôi bắt đầu có biểu hiện không thỏa mãn và thậm chí chê chồng yếu sinh lý. Cô ấy đòi hỏi ngày một nhiều và tần suất cũng ngày một tăng lên. Tôi thừa nhận mình không giỏi trong lĩnh vực này nên rất áp lực và thường xuyên “đầu hàng” khi vừa lâm trận chưa lâu.
Những ẩn ức đó cứ ngày một lớn dần và vợ tôi bắt đầu khó chịu, luôn tìm cớ để cãi vã, đá thúng đụng nia và có những lời lẽ mỉa mai “cà khịa” chồng.
Đỉnh điểm của vấn đề đến trong một lần về thăm nhà ngoại. Vợ tôi có một cô em gái vừa tốt nghiệp đại học. Cô em này cũng vừa có bạn trai và cả hai đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ngày.
Bố mẹ tôi không thực sự đồng ý bởi chuyến đi chỉ có 2 người. Hai phụ huynh lo lắng sẽ có chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Hơn nữa con gái mới lớn đi chơi xa với bạn trai mới yêu không phải là chuyện hay ho gì.
Hơn nữa gia đình vợ tôi rất gia giáo, nề nếp. Tôi đã được bố mẹ rất quý bởi đã giữ đúng thuần phong, chỉ thực sự động phòng với vợ sau khi chính thức kết hôn.
Vợ tôi khuyên em gái sống thử trước hôn nhân (Ảnh minh họa)
Tôi là phận rể và đây cũng là chuyện tế nhị của em gái nên không đưa ra ý kiến. Thế nhưng vợ tôi lại rất hăng hái. Cô ấy gây bất ngờ cho cả gia đình khi khuyến khích em gái có những trải nghiệm chuyện người lớn.
“Bố mẹ cổ hủ thế. Thế kỷ 21 rồi chứ có phải thời phong kiến đâu. Cho chúng nó đi còn tìm hiểu nhau. Kể cả quan hệ trước hôn nhân cũng được. Bây giờ giới trẻ thoải mái lắm, không câu nệ như thời bố mẹ đâu”, vợ tôi quả quyết.
Được chị gái "bật đèn xanh" nhưng quá thẳng thắn, em gái cũng có phần xấu hổ và hứa sẽ không làm gì vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên, vợ tôi chưa chịu dừng lại. Cô ấy muốn nhân dịp này để xỉa xói và muốn tôi mất mặt.
“Em lớn rồi cứ làm những gì mình muốn. Đừng như chị ngày xưa mà chịu khổ. Không phải cứ giữ gìn là tốt đâu, nhỡ sau này nhận về hàng kém chất lượng thì muốn đổi cũng không được.
Có những người tưởng là tử tế, lấy lý do trong sáng để giấu đi sự kém cỏi của mình. Bây giờ yêu cũng phải thử, trước khi quyết định kết hôn lại càng phải thử để kiểm tra chất lượng và xem bên kia có thói hư tật xấu nào không”, vợ tôi chua ngoa.
Không biết bố mẹ vợ tôi có hiểu ẩn ý của con gái không nhưng hai người chỉ biết thở dài rồi đi nghỉ. Tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại nên lấy cớ ra ngoài sân hút thuốc. Khi mà chỉ còn lại hai chị em, tôi đoán chắc rằng cô vợ của tôi sẽ còn dè bỉu, chê bai tôi nhiều nữa.
Theo Dân Việt
-
26 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước