Học võ 4 năm chưa được 'thực hành', cô vợ uất ức 'tung chưởng' đánh chồng tả tơi rồi lên mạng khoe 'chiến tích' khiến hội chị em thích thú

Cô vợ lên mạng kể chuyện đánh chồng vì tội mải chơi game còn không chịu bế con được chị em ủng hộ hết lời.

Học võ 4 năm chưa được thực hành, cô vợ uất ức tung chưởng đánh chồng tả tơi rồi lên mạng khoe chiến tích khiến hội chị em thích thú-1

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp dòng tâm sự của cô vợ về việc đã trị cho chồng một bài học. Nguyên do của chuyện này là anh chồng mải chơi game, vợ vào nhờ bế con không những không chịu bế còn giơ tay tát vợ. Máu nóng trong người nổi lên cộng với việc đã học võ bao năm mà chưa được thực hành, cô vợ bực mình "tung chưởng" khiến anh chồng méo mặt. 

Học võ 4 năm chưa được thực hành, cô vợ uất ức tung chưởng đánh chồng tả tơi rồi lên mạng khoe chiến tích khiến hội chị em thích thú-2

Nguyên văn những dòng tâm sự như sau: 

"Em vừa đánh chồng các chị em ạ. Cho con nằm trong thảm chơi con ngủ quên mất. 

Em bận rửa chén tay dơ nhờ chồng bế con vào phòng ngủ. Hắn đang chơi game, tự dưng quăng máy xuống tát em 1 cái.

Em hỏi làm gì tát em thì hắn kêu đang thua còn bắt bế con này nọ...

Em tức quá ném cho cái đĩa ngay trán, hắn tính nhảy vào bạt tai em, em đạp cho 1 phát vào bụng rồi kẹp cổ khóa tay. Giờ hắn viết đơn ly hôn nói em bạo hành.

Em học võ suốt 4 năm đại học, trừ khi đi đấu giải hoặc lên đai chưa đánh ai, lần đầu đánh chồng luôn. Giờ em nên nói gì với bố mẹ 2 bên đây ạ?"

Học võ 4 năm chưa được thực hành, cô vợ uất ức tung chưởng đánh chồng tả tơi rồi lên mạng khoe chiến tích khiến hội chị em thích thú-3

Sau khi chia sẻ câu chuyện này, người vợ được ủng hộ nhiệt tình đặc biệt là hội chị em. Ngay cả cánh đàn ông cũng "ngứa mắt" không chịu được cảnh vô lý này. Đàn ông đã không làm việc nhà, dù mải chơi thì cũng nên hỗ trợ vợ. Mà khi con khóc vợ đang bận thì phải giúp vợ chứ không thể phản kháng như anh chàng này được. 

Nhiều ý kiến bình luận hài hước nói về anh chồng này khiến ai cũng phải bật cười. 

Nguyen Thuc bình luận hài hước: "Vợ chửi là vợ hát. Vợ tát là thể thao. Vợ đạp xuống ao thì gọi là đề cao tinh thần bơi lội. Ông nào mà có bị vợ đánh thì cứ chạy theo vòng tròn ấy, hàng xóm có nhìn thì cũng không biết ai đang đuổi ai, đỡ nhục. Thật!"

"Cao kiến" này của Nguyen Thuc có vẻ được nhiều người tán đồng nên nhận được khá nhiều lượt "like". 

Đường Tăng cũng không kém phần long trọng khi khẳng khái: "Chửi chồng là giỏi văn. Đánh chồng là giỏi võ. Vừa chửi vừa đánh là văn võ song toàn. Dũng tướng!".

Học võ 4 năm chưa được thực hành, cô vợ uất ức tung chưởng đánh chồng tả tơi rồi lên mạng khoe chiến tích khiến hội chị em thích thú-4

Nick name Quach Huy Hai khiến người khác cười "rụng răng" khi bình luận: "Ngày xưa người yêu tao cũng học võ 5 năm.. mỗi lần cãi nhau tao bật lại nó quài mà có thấy gì đâu.... Mấy ngày sau mắt bớt sưng thì mới thấy được mờ mờ".

Câu chuyện hiện vẫn đang nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận từ độc giả. Dù chưa biết là thật hay đùa nhưng đây thực sự là một câu chuyện hay, tạo động lực cho chị em phải "quật khởi" khi bị chồng bắt nạt. Cũng là một bài học cho những anh chồng ham vui, mải chơi không chịu đỡ đần vợ con khi việc nhà chồng chất.

Tú Linh 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vo-hoc-vo-4-nam-danh-chong-khien-chi-em-thich-thu-n-187189.html

đánh chồng vợ chồng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao