Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: 'Bố mẹ tôi chết quá oan uổng'

Con gái của gia đình nạn nhân không đồng tình với một số điểm trong bản cáo trạng và việc bà Hà vay nợ tiền của ông Hồng là không đúng.

Chiều 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, ở phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) mức án chung thân về tội Giết người và 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân.

Theo bản án, ông Hồng đã sát hại em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thành (66 tuổi, chồng bà Hà) do mâu thuẫn nợ nần. Ngoài hình phạt tù, bị cáo phải bồi thường cho gia đình ông Thành tổng hơn 217 triệu đồng tiền mai táng và 250 triệu đồng tổn thất tinh thần.

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: Bố mẹ tôi chết quá oan uổng-1
Bùi Xuân Hồng bị kết án chung thân

"Bố mẹ tôi không vay 600 triệu"

Sau khi phiên tòa kết thúc, nhiều người trong gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc vì một số điểm trong bản cáo trạng.

Chị Nguyễn Thị Phương Hiền (SN 1986, trú tại TP Thái Nguyên - con út của vợ chồng nạn nhân Bùi Thị Hà) nói rằng, gia đình chị không mong muốn bị cáo phải chịu mức hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, mọi việc phải tôn trọng sự thật để người chết được yên nghỉ.

Chị Hiền khẳng định, số tiền 600 triệu đồng mà bản cáo trạng công bố bà Bùi Thị Hà (mẹ chị Hiền - PV) nợ ông Bùi Xuân Hồng, là không đúng sự thật.

Theo con gái nạn nhân, cách đây khoảng từ năm 2015 - 2016, ông Hồng có bán cổ phần tại nhà máy xi măng La Hiên và mang về 600 triệu đồng. Khi đó, ông Hồng đã đưa số tiền này lại cho em gái là bà Bùi Thị Hà để nhờ bà Hà cho một người thứ 3 vay để lấy tiền lãi.

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: Bố mẹ tôi chết quá oan uổng-2
Chị Nguyễn Thị Phương Hiền

Trả lời trên Trí Thức Trẻ, chị Hiền nói: "Bác Hồng đưa số tiền làm 2 lần, một lần 200 triệu và một lần 400 triệu. Khi gửi thì bác Hồng có bảo viết một tờ giấy vay tiền đứng tên mẹ tôi nhưng thực chất số tiền đó là bác Hồng nhờ gửi cho bên thứ 3 vay để lấy lãi, việc đó tất cả các anh em họ hàng đều biết".

Một thời gian sau, số tiền 600.000.000đ này được chuyển cho vợ chồng anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà) vay.

"Qua hồ sơ vụ án mà tôi đã được nghiên cứu thì số tiền 600 triệu này đã được chuyển sang cho vợ chồng anh Vương với sự chứng kiến của nhiều người trong gia đình tại 1 buổi tiệc sinh nhật...", chị Hiền nói với Tổ Quốc.

 

Chị Hiền cũng cho rằng, trong buổi chuyển vay hôm đó cũng có mặt vợ bị cáo Hồng và người này đã viết một tờ giấy xác nhận việc đã thống nhất chuyển số tiền 600.000.000 đồng sang cho vợ chồng anh Nguyễn Thành Vương vay.

Vì thế, chị Hiền khẳng định số tiền 600 triệu đồng đã được chuyển giao cho vợ chồng anh Vương vay và bố mẹ chị không còn vay hay giữ số tiền trên.

"Bố mẹ tôi chết quá oan uổng dưới mũi dao của anh trai"

 

Ngoài việc nhắc đến số tiền 600 triệu, con gái út nạn nhân cũng tỏ ra bức xúc trước tình tiết bố mẹ chị giật ngã ngửa ông Hồng ra nền nhà. Chị khẳng định sự thật không như cáo trạng nêu.

"Thời điểm đó mẹ tôi đã trải qua 12 đợt xạ trị, truyền hoá chất để điều trị ung thư. Một người truyền hoá chất điều trị ung thư đứng còn không vững thì không thể quật ngã một người đàn ông như vậy được. Gia đình nhà tôi không mong muốn bản án cao nhất đối với bác Hồng nhưng mọi thứ, mọi việc phải đúng sự thật để cho bố mẹ tôi sớm được siêu thoát...", con gái nạn nhân trả lời trên Nhịp Sống Việt.

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: Bố mẹ tôi chết quá oan uổng-3
Bà Hà từng viết nhật kí dài 100 trang nói về những lo lắng, bế tắc vì con gái lớn nợ nần tiền tỷ

Gia đình nạn nhân đã viết giấy cam kết bán nhà để trả nợ cho con gái

Con gái nạn nhân kể, theo nội dung trong nhật ký, trước thời điểm xảy ra vụ án 1 tháng, mẹ chị vẫn trả lãi số tiền mà chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983 - chị gái Hiền) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981 - anh rể chị Hiền) đã mượn của ông Hồng trước đây.

Chị Hiền nói rằng, trước khi vụ án xảy ra, ông Bùi Xuân Hồng đã ép bố mẹ mình phải viết giấy cam kết bán nhà để trả nợ. Vì thương con nên vợ chồng bà Hà đã viết giấy cam kết, nhưng chưa kịp bán nhà thì xảy ra vụ án đau lòng trên.

Trong cuốn nhật ký dài hơn 100 trang mà bà Hà để lại, nhiều lần nhắc tới nỗi sợ về cuộc thảm sát có thể xảy ra. "Sự việc xảy ra là rất đau lòng, gia đình không muốn vạch áo cho người xem lưng, chỉ muốn giải quyết dưới góc độ tình cảm nhưng không được....", chị Hiền nói với Trí Thức Trẻ.

Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: Bố mẹ tôi chết quá oan uổng-4
Trước khi gây án, Bùi Xuân Hồng đã viết thư gửi lại cho vợ và cuốn nhật kí dài 21 trang.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 14/9, khi Hồng sang nhà em gái ở phường Chùa Hang để giải quyết việc bà Hà vay tiền của bị cáo. Hồng mang theo 2 dao nhọn, khẩu súng quân dụng và một chai xăng. Đến nhà bà Hà, ông Hồng và mọi người xảy ra xô xát.

Trong lúc mâu thuẫn, Hồng rút dao tấn công làm bà Hà trọng thương và tử vong tại bệnh viện. Ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể nạn nhân) bị thương.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2015 đến 2017, Hồng đã cho bà Hà và vợ chồng anh Nguyễn Thành Vương vay số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Cuối năm 2017 và đến tháng 9/2019, bị cáo nhiều lần đòi tiền nhưng không được khiến gia đình Hồng lâm cảnh khó khăn.

Ngày 14/9/2019, Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà để đòi nợ. Khi đi, Hồng mang theo 1 con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Khi đến nhà bà Hà, thấy anh Vương đang ngồi ăn cơm trong bếp, Hồng đã tiến tới và đâm anh này trọng thương. Sau đó, Hồng tiếp tục đâm em gái tử vong tại chỗ và em rể bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện.

Tại tòa, Hồng thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Hồng thể hiện, do đòi nợ nhiều lần không được và thấy đây chỉ là hợp đồng dân sự mà bị cáo đã từng đi đòi nợ nhiều lần cho công ty nhưng không được nên đã tự mình giải quyết nợ nần theo cách không đòi được sẽ giết người.

MT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vu-anh-trai-truy-sat-gia-dinh-em-gai-bo-me-toi-chet-qua-oan-uong-n-228361.html

tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao