Vụ nam thanh niên bị chém lìa thân thể ở Vĩnh Phúc: Ám ảnh ánh mắt con thơ

Do mâu thuẫn nợ nần, anh Toàn đã bị một nhóm đối tượng giang hồ truy sát dẫn tới tử vong.

Cái chết bất ngờ của nạn nhân khiến người vợ trẻ bỗng chốc góa chồng, hai con nhỏ sớm mồ côi cha, bố mẹ già thì không còn chỗ nương tựa.


Đoạn đường nơi anh Toàn bị nhóm đối tượng truy sát, chém tử vong. Ảnh: X.Thắng

Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Vài ngày qua, dư luận tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vào tối 3/7. Vụ án gây chú ý dư luận bởi tính chất máu lạnh và tàn bạo đã lên tới cực điểm của hung thủ.

Theo tài liệu của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 19h30 ngày 3/7, anh Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) tới cửa hàng cầm đồ của gia đình Trần Cao Thái (23 tuổi, cùng địa phương) để nói chuyện về vấn đề nợ nần. Tại đây, anh Toàn đã xảy ra xô xát với Thái và Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - người làm thuê cho Thái).

Anh Toàn dùng dao đâm Thái bị thương. Không chịu thua kém, Thái lập tức cướp được con dao, rồi cùng Thu đuổi đánh anh Toàn nhưng không được. Kiếm thêm viện binh, Thu gọi điện cho Nguyễn Văn Cường (người làm thuê cho Thái) thông báo vụ việc.

Chưa đầy 15 phút sau, Cường xuất hiện tại cửa hàng cầm đồ, trên tay cầm theo một con dao được bọc trong tờ bìa cứng. Sau đó, Thái lấy xe máy chở Cường, Thu đi tìm anh Toàn để trả thù. Tới khoảng 21h15 cùng ngày, khi nhóm của Thái đến đoạn đường bê tông đi vào Trung tâm thương mại Bình Xuyên (thuộc khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) thì phát hiện anh Toàn đi bộ một mình.

Nhóm của Thái áp sát anh này và lao vào tấn công. Trong khi quần đả, Thu bị thương gục xuống đường, còn anh Toàn bị Cường chém trúng cổ, tử vong tại chỗ. Sau đó, Cường vứt dao bên đường, còn Thu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức do vết thương quá nặng. Ngay trong đêm, Cường và Thái đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thái khai, cách đây 3 năm, Thái đứng ra mở tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi. Thời điểm đó, do có quen biết nên anh Toàn tìm tới xin làm thuê. Trong thời gian làm việc với nhau, tuy giữa hai người khá thân thiết nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc. Vào năm 2016, anh Toàn xin nghỉ làm. Và trước khi nghỉ, anh này có nợ Thái một khoản tiền.

Nỗi đau người ở lại


Đối tượng Cường, người trực tiếp sát hại anh Toàn.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang nuôi hai con nhỏ. Bản thân anh Toàn đang làm thuê ở Hà Nội, còn vợ làm công nhân tại khu công nghiệp Bình Xuyên gần nhà. Thời điểm PV có mặt tại địa phương để tìm hiểu vụ việc, gia đình đang tổ chức ma chay cho nạn nhân.

Giữa đám đông ồn ào, hai cháu bé (con của vợ chồng nạn nhân) đầu quấn khăn tang trắng, ánh mắt ngây ngô ngồi trước di quan người bố xấu số khiến những người có mặt không khỏi thương cảm. Nét mặt bơ phờ tỏ rõ sự mệt mỏi, anh Nguyễn Minh Tú (anh trai nạn nhân) chia sẻ: “Tối 3/7, sau bữa cơm tối cùng với gia đình, Toàn bảo với mọi người ra ngoài có chút việc. Không lâu sau đó, cả nhà như chết lặng khi nghe tin Toàn bị chém gục ở gần nhà.

Khi tôi cùng một vài người thân chạy ra tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Mong muốn của gia đình lúc này là cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội”. Ngồi cách anh Tú vài bước chân là bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ nạn nhân) ôm chặt di ảnh con trai gào khóc thảm thiết.

Hành tung bí ẩn của kẻ giết người máu lạnh

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương vào cuộc và bắt Trần Cao Thái, Nguyễn Văn Cường. Riêng Hoàng Đình Thu do đang bị thương nên được một tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc canh gác đặc biệt tại bệnh viện.

Nguyễn Văn Cường, người trực tiếp dùng dao chém trúng cổ khiến nạn nhân tử vong khi được điều tra viên hỏi luôn trả lời một cách nhát gừng. Nói về nguyên nhân gây án, Cường khai là để bảo vệ ông chủ khi bị anh Toàn dùng dao uy hiếp. Để tìm hiểu rõ hơn về đối tượng Cường, PV đã về xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Đồng Cương cho biết: Cường rất ít khi ở địa phương do thường xuyên đi làm ăn xa nhà.

Thậm chí khi được hỏi, người thân của Cường cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì, hành tung khá bí ẩn. Theo nguồn tin riêng của PV, tuy cuộc sống đời thực khá kín tiếng, nhưng trên tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng này thường xuyên khoe tiền bạc và nhiều đồ đạc có giá trị cao như: Ô tô, điện thoại nhãn hiệu vertu.

Đại tá Đỗ Thái Học - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, ngày 5 /7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, để điều tra hành vi của nhóm truy sát anh Nguyễn Mạnh Toàn với tội danh Giết người. Cơ quan công an cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến liên quan đến chuyện tiền nong giữa anh Toàn và Thái.

Theo Gia Đình & Xã Hội


chém cụt đầu ở Vĩnh Phúc án mạng kinh hoàng Vĩnh Phúc Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao