Vừa mới nhập cuộc ân ái, cặp đôi chưng hửng vì chuyện khó nói
Những tình huống như thế này rất dễ khiến cảm xúc thăng hoa bị dập tắt, đồng thời gây nên mâu thuẫn giữa đôi bên.
Những ngày Tết có lẽ là nỗi ác mộng với các cặp vợ chồng mới cưới vì họ phải tập lo toan với muôn vàn trách nhiệm. Chi tiêu, mua sắm, tặng quà nội ngoại đôi bên, đi chúc Tết họ hàng... nghĩ đến thôi đã đủ đau đầu. Còn chưa kể là phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, tiếp khách...
Tất nhiên dù bận bịu thế nào thì vợ chồng cũng chẳng thể quên được những khoảnh khắc hâm nóng tình cảm để mái nhà luôn đầm ấm. "Chuyện yêu" những ngày cận Tết chính là một chủ đề nhiều chị em quan tâm.
Cùng lắng nghe câu chuyện dở khóc dở cười của vợ chồng V. dưới đây để thấy đồng cảm hơn nhé!
Vừa mới nhập cuộc "ân ái", cặp đôi đã chưng hửng vì có tiếng chuông cửa
Mặc dù còn trẻ nhưng sự nghiệp của cả hai vợ chồng V. rất rực rỡ. Do đó, họ có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, đối tác làm ăn.
Vào mấy dịp như Tết đến này chính là thời điểm bận tối mắt tối mũi. Người thường bận một thì hai vợ chồng V. bận 10. Bởi họ còn phải chăm chút cho các mối quan hệ, cân bằng với việc để tâm đến gia đình nội ngoại.
"Chúng mình lấy nhau được 2 năm, đây là mùa Tết thứ 2 mình sống cùng anh ấy. Đến bây giờ vợ chồng vẫn chưa có kế hoạch sinh con vì bận rộn quá. Chính sự tất tả ngược xuôi ấy khiến vợ chồng khá stress.
Cả mình và ông xã đều muốn giải tỏa một chút, khi thì ăn hàng bên ngoài, khi thì đặt mua một món đồ có giá trị cho khuây khỏa. Và chắc chắn không thể thiếu chuyện tình dục rồi. Nhưng vào cái thời điểm nhạy cảm như thế này cũng sinh ra lắm vấn đề" - V. tâm sự.
Hai vợ chồng bắt đầu được làm việc tại nhà những ngày trước Tết. Thi thoảng vào giờ nghỉ hoặc lúc vãn việc, họ bắt đầu trao nhau những sự âu yếm, động chạm. Nhưng cứ chuẩn bị "nhập cuộc" thì lại có điện thoại gọi. Chưa kể là phải xuống lấy đồ ship, quà của bạn bè, đối tác gửi.
Có một hôm, chồng mình kêu "vã" lắm rồi, anh bế mình vào trong phòng. Thế mà vợ chồng đang cao hứng, chuẩn bị nhập cuộc thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cô lại phải mặc quần áo nghiêm chỉnh, đi ra mở cửa. Đó lại là một đối tác của chồng.
Sau lần ấy, hai vợ chồng chưng hửng, thậm chí còn sợ "yêu". Cứ phải chờ tới đêm, khi không còn ai làm phiền thì V. và chồng mới thoải mái ân ái. Lúc này cơ thể đã thấm mệt, cuộc yêu chẳng còn quá hưng phấn, sung sức nữa.
Chắc chắn, câu chuyện như vợ chồng V. không hề hiếm gặp, nhất là trong dịp Tết. Vợ chồng vẫn có nhiều nhu cầu, song lại bị ràng buộc giữa hàng bao thứ trách nhiệm, công việc phải làm.
Do đó, họ thường bỏ lỡ những dư vị thăng hoa, dần dần giữa vợ chồng sinh ra khoảng cách.
Cách khắc phục những nỗi niềm khó nói ngày cận Tết
Bản thân V. cũng đã thống nhất với chồng rằng cả hai mặc dù nhu cầu cao, xong không phải cứ hứng lên là "nhập cuộc".
V. nghĩ điều quan trọng là tâm thế, tinh thần, cơ thể phải cùng sẵn sàng. Vì vậy, cô thỏa thuận rằng chỉ khi nào người khỏe, có nhiều cảm hứng thì mới "yêu", còn không thì tránh chuyện nhạy cảm này.
Đây cũng là một cách làm rất hay, có liên quan tới việc cân bằng, quản lý thời gian trong những ngày Tết. Năm mới đến, ai cũng đều bận rộn, song đừng vì thế mà quên hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Hãy dành riêng cho bản thân và ông xã những giây phút lâng lâng. Có thể là trước khi đi ngủ, hoặc cũng có thể là buổi sáng sau khi hai vợ chồng tỉnh giấc. Đồng thời, trong ngày thì tập trung giải quyết hết các công việc quan trọng.
Ngoài ra, người phụ nữ cũng nên chú ý tinh tế, lựa chọn tư thế nhẹ nhàng, không quá mất sức. Miễn là chúng ta vẫn có tương tác qua lại để đẩy cảm xúc lên cao.
Bên cạnh đó, hãy tránh những màn "yêu" quá chớp nhoáng, chỉ mang tính chất "trả bài". Điều này sẽ khiến sức khỏe của người đàn ông suy giảm, tinh thần của hai người cũng chẳng được đẩy lên tột đỉnh. Như vậy "cuộc yêu" trong những ngày này mới an toàn, lành mạnh mà vẫn dồi dào cảm hứng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước