Cô gái 17 mắc kẹt trong cơ thể của bà lão trăm tuổi đã qua đời

Mặc dù đã được điều trị bằng những phương pháp tiên tiến nhất nhưng Hayley vẫn không thể chiến thắng căn bệnh lão hóa sớm quái ác và đã qua đời ở tuổi 17.

Là một trong những trường hợp mắc bệnh lão hóa sớm, cô bé tuổi teen Hayley Okines nhiều năm nay đã phải sống trong "vỏ bọc" của một bà lão trăm tuổi. Sau nhiều năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh, cô bé 17 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ vào lúc 9h39' tối ngày 2/4 vừa qua tại nhà thuộc thị trấn Bexhill, Anh Quốc.

Hayley Okines xuất hiện trong phóng sự của kênh truyền hình Channel 5.

Cô bé trông chỉ nhỏ như đứa trẻ 5 tuổi nhưng cơ thể lại lão hóa như bà lão 105 tuổi.

Cách đây 3 năm, tên tuổi của Hayley được cả thế giới biết tới khi xuất hiện trong một bộ phim tài liệu nói về căn bệnh lão hóa sớm. Theo đó, cô được chẩn đoán mắc căn bệnh lão nhi Hutchinson-Gilford khiến cơ thể bị lão hóa nhanh gấp 8 lần so với người thường.

Mới chỉ ở lứa tuổi ngấp nghé của cuộc đời nhưng cơ thể của Hayley bị lão hóa tương đương với một cụ bà 105 tuổi. Cô không thể tự mình với được thùng nước cũng như không mặc vừa quần áo thời trang cho người lớn vì cơ thể chỉ nhỏ như một đứa trẻ 5 tuổi. Ngoài ra, Hayley còn gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác như hói đầu, viêm khớp và bệnh tim. 

Được biết, căn bệnh lão nhi sản sinh ra một loại protein đột biến có tên là progerin, protein này có khả năng làm gia tốc quá trình lão hóa của cơ thể. Y học thế giới mới chỉ ghi nhận được 74 trường hợp mắc bệnh lão nhi. Trong đó, ở Anh Quốc có 4 trường hợp.

Không giống như những đứa trẻ mắc bệnh lão nhi khác, cô gái trẻ vẫn đánh bại số phận và sống thêm 4 năm nữa. Thậm chí, cô còn xuất bản một cuốn tự truyện viết về cuộc sống bệnh tật của mình.

Hayley vẫn được điều trị bằng những loại thuốc và phương pháp tiên tiến nhất tại Mỹ nhưng cô gái bé nhỏ vẫn không thể chiến thắng bệnh tật vào giây phút cuối. Vài tuần gần đây, sức khỏe của Hayley bắt đầu có dấu hiệu đi xuống vì căn bệnh viêm phổi. Trước sự ra đi của Hayley, người thân và bạn bè đã bày tỏ thời tiếc thương chân thành tới bông hồng Anh Quốc bé nhỏ nhưng vô cùng thông minh và kiên cường, mạnh mẽ.

Vóc dáng bé nhỏ của Hayley.

Cô vẫn không thể chiến thắng bệnh tật và đã qua đời ở tuổi 17.

Hayley và mẹ xuất hiện trong một chương trình truyền hình.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao