Xinh đẹp, tài năng vẫn phẫu thuật thẩm mỹ và cái kết bi thương

Xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt nhưng nhiều cô gái đã phải gánh chịu bi kịch của cuộc đời mình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Tử vong vì thẩm mỹ tại trung tâm bất hợp pháp

Tháng 10/2012, Athitiya Eiamyai, một cô gái 32 tuổi người Thái Lan, đã thiệt mạng sau khi tiến hành làm đẹp tại một trung tâm thẫm mỹ bất hợp pháp đã khiến giới trẻ hoang mang lúc bấy giờ. Athitiya Eiamyai vốn là một nhân viên quảng bá sản phẩm. Cô đã đầu tư hàng ngàn đô la để thay đổi ngoại hình vì muốn kiếm tiền thuận lợi hơn. 

Athitiya đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật sửa mũi, làm sáng da, nâng ngực, thu hẹp hàm nhưng cô gái vẫn chưa hài lòng. Cuối cùng, cô quyết định bơm mông cơ thể hoàn thiện hơn Sau khi đã chi trả quá nhiều chi phí cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ trước, Athitiya Eiamyai quyết định chọn bơm mông tại quê nhà với chi phí rẻ bằng một nửa so với thông thường. Và đây cũng chính là lần lên bàn mổ cuối cùng của cô.


đắng
Cô gái xinh đẹp phải trả giá đắt sau khi chọn bơm mông giá rẻ.

xinh đẹp
Sự ra đi của cô gái khiến giới trẻ thức tỉnh.

Sau khi tiêm gel, Athitiya than khó thở. Có lẽ thay vì tiêm chất độn này vào mô mỡ thì vị bác sĩ rởm lại tiêm trực tiếp vào động mạch khiến gel đi vào phổi gây tắc nghẽn, dẫn đến thiếu oxy lên não. Trong cơn hoảng loạn, bác sĩ đưa Athitiya vào bệnh viện, nhưng không bao lâu cô rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn. Ba tuần sau, cô gái qua đời sau khi gia đình đồng ý rút máy trợ thở.

Hotgirl Thái Lan chết vì bị sốc phản vệ

Cái chết của hotgirl Thái Lan có tên là Maythayar Ying, sinh năm 1983 tại Chiang Mai được lan truyền nhanh chóng mặt tại mạng xã hội và trang tin tại đất nước này. Bản thân cô gái này cũng thu hút được hơn 200 ngàn người theo dõi vì sở hữu nhan sắc ưa nhìn.

Tuy nhiên, cuộc đời của cô gái trẻ đã kết thúc khi quyết định thực hiện gọt cằm Vline vào tháng 9/2014. Cô gái đã đến thẩm mỹ viện để thực hiện những ca phẫu thuật xương gò má, gọt cằm Vline vào ngày 23/9 và hình ảnh cuối cùng cô đăng tải trên trang cá nhân là bữa ăn nhẹ trong lúc ngồi chờ bác sĩ thẩm mỹ tới. 

Tuy nhiên, ngay sau quá trình phẫu thuật chỉnh hình, cô gái này đã lên cơn sốt cao và hạ đường huyết rất nhanh. Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cô gái xinh đẹp này đã tử vong.

bữa ăn nhẹ
Bức ảnh cuối cùng mà Maythayar Ying đăng tải trên mạng xã hội là món mà cô ăn
trong khi đợi bác sĩ thẩm mỹ (ảnh phải).

cô gái
Cô gái xinh đẹp tài năng ra đi khiến nhiều người hâm mộ tiếc thương.


Nữ thạc sĩ bị động kinh vì gọt hàm 

Yu Ying, một phụ nữ 29 tuổi đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Sau 5 năm học tập tại Vương quốc Anh, Yu trở về Trung Quốc với tấm bằng thạc sĩ và sẽ có một công việc ở Bắc Kinh. Vào tháng 7/2015, Yu quyết định đến Thượng Hải để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô dự định sẽ gọt xương hàm và định hình lại gương mặt mình cho hài hòa, cân đối hơn. 

Vào giữa tháng 7, Yu nói với bạn bè và gia đình rằng cô sẽ đến Thượng Hải cùng với một người bạn.Bắt đầu từ ngày 19/7, bà Zhang Xiaomei, mẹ của Yu cùng bạn trai của cô gái đã không thể liên lạc được với Yu. Chiều 21/7, mẹ cô nhận được một cú điện thoại từ Bệnh viện Nhân dân Thượng Hải số 9, thông báo rằng con gái bà đang ở trong tình trạng nguy kịch và bệnh viện cần có chữ ký của một người giám hộ để tiếp tục điều trị.


xịnh đẹp
Cô Yu, 29 tuổi, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ là một du học sinh, có bằng thạc sỹ.

Bà Zhang ngay đêm hôm đó đã bay đến Thượng Hải và tìm thấy con gái mình trong tình trạng hôn mê sâu, có hỗ trợ của máy thở. Căn cứ vào hồ sơ của bác sĩ, Yu đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, được gây mê toàn thân. Mọi việc diễn ra rất trơn tru và cô gái chỉ chảy máu nhẹ. Yu bước ra khỏi phòng phẫu thuật vào khoảng 16h30 và 5 phút sau, bác sĩ phát hiện một vết sưng ở phía bên trái hàm và không ngừng chảy máu.

Yu đã được gửi đến bệnh viện Nhân dân Thượng Hải số 9 để điều trị vào khoảng 18h50 cùng ngày. Các bác sĩ nói với mẹ của Yu rằng cô gái đã bị bệnh động kinh do thiếu hụt oxy. Nó chính là hậu quả của việc mất máu quá nhiều trong khi phẫu thuật thẩm mỹ. 

Bác sĩ phẫu thuật cho Yu tuyên bố rằng vụ việc này xảy ra là ngoài ý muốn. Vào ngày 7/8/2015, cuối cùng Yu có thể thở một cách bình thường. Tuy nhiên cô gái vẫn không thể đi bộ và tự ăn một mình. Thậm chí Yu không thể nói được một câu đầy đủ sau nửa năm điều trị.


phẫu thuật thẩm mỹ
Yu mắc bệnh động kinh sau khi phẫu thuật gọt hàm. Cánh cửa tương lai tốt đẹp phía
trước đã đóng sầm lại trước mắt cô gái trẻ.

Người mẫu tử vong vì phẫu thuật nâng ngực

Trang Ycwb đưa tin người mẫu họ Hoàng (25 tuổi) tới trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) nâng ngực, chỉnh mắt hôm 17/2. Tuy nhiên, trong quá trình nâng ngực, cô bỗng gặp tình trạng tim đập bất thường, sau đó không thể qua khỏi. 

Chồng của nạn nhân cho biết ngày 17/2, anh đưa vợ đi làm đẹp và chờ bên ngoài. Cô vào phòng phẫu thuật lúc 11h. Tới 17h, nhân viên trung tâm mới nói với anh rằng cô Hoàng "thở khó nhọc". Lúc đó, cô đã cận kề cái chết. Người chồng cho rằng trung tâm đã tìm cách che đậy nguyên nhân vợ anh gặp nạn.

Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cho hay họ nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ việc. Theo Jiemian, trung tâm này và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận hòa giải.


tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ
Người mẫu 25 tuổi tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ để lại đằng sau gia đình
và sự nghiệp thành đạt.

Người nhà của nạn nhân cho biết cô Hoàng làm người mẫu ảnh ở Quảng Châu. Công việc hàng ngày là mặc trang phục do công ty cung cấp, chụp ảnh quảng cáo túi xách, quần bò, mắt kính, giày dép...

Nhắc đến con gái, mẹ của người mẫu nói: "Con bé tươi sáng đẹp đẽ là vậy, tôi vẫn bảo nó vốn rất đẹp". Bà cho biết bạn bè giới thiệu con gái bà với trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ trên. Trước đây, Hoàng từng chỉnh sửa ở đây một lần. Phẫu thuật lần này không thuộc dạng phức tạp, bà không ngờ lại xảy ra sự việc.

Theo trí thức trẻ

Tin tức mới nhất