Ý đồ bán đứng Mourinho của cầu thủ Chelsea
Sau kết quả tồi tệ, Mourinho đáng bị sa thải. Nhưng nếu nhìn vào cả quá trình, HLV Bồ Đào Nha chỉ là nạn nhân của âm mưu được tạo nên bởi những kẻ muốn ông ra đi nhanh chóng.
Trong một tiết lộ mới đây, người đàn ông che kín mặt được nhìn thấy trên chiếc Jaguar rời khỏi Cobham tối thứ năm không phải Jose Mourinho mà là Kevin Campello, người chăm lo phúc lợi của cầu thủ, hỗ trợ họ trong thời gian mới đến CLB. Ông ta đã được nhờ để đánh lạc hướng của các phóng viên, khi ấy đang vây kín ở cổng khu đào tạo.
Vậy Mourinho ở đâu vào thời điểm đó? Có thể ông ngồi lại văn phòng, thu dọn một số thứ và gặm nhấm nỗi cô đơn. Thực sự trong nhiều ngày qua, người đàn ông 52 tuổi đã sống trong cô độc. Bủa vây ông là những hoài nghi, sự ngờ vực và nỗi sợ hãi về những Judas phản Chúa. Không ai cho Mou cảm giác về sự tin tưởng, bất kỳ người nào cũng có thể là kẻ thù giấu mặt.
Mou đã bị bán đứng trong thời gian dài
Sau trận đấu với Leicester, Mourinho đã đề cập đến sự phản bội. Nó thực sự gây sốc nhưng không nhiều người hiểu rõ tính nghiêm trọng của cụm từ này. Ông nói về các phương án chiến thuật được lên một cách chi tiết, thế nhưng, dường như đội bóng của Ranieri đã nắm được và dễ dàng phá vỡ các cố gắng cứu vãn mùa giải của ông.
Mourinho cô đơn trong buổi tập cuối cùng ở Cobham.
Ở trận đấu với Porto giữa tuần trước, một người bạn cũ ở đội bóng Bồ Đào Nha nói với Mourinho, họ đã biết về kế hoạch không sử dụng Cesc Fabregas. May mắn là Chelsea đã thắng, nhưng ông rơi vào sự sợ hãi tột cùng khi kẻ nào đó đã tiết lộ thông tin. Và điều kinh khủng là, đó không phải lần duy nhất.
Đến lúc này Mou đã có thể khẳng định, âm mưu chống lại ông thực sự tồn tại. Một vài tháng trước đó, khi không ít nội tình của đội bóng bị rò rỉ với báo giới, Mourinho vẫn ngây thơ nghĩ rằng, các học trò của ông đã không cảnh giác với cách thức moi tin xảo quyệt của cánh phóng viên. Mou không bao giờ biết, những cầu thủ được tin tưởng đang làm những gì trong bóng tối.
Đừng ngạc nhiên, cuộc khủng hoảng trong nội bộ Chelsea đã bắt đầu từ giai đoạn cuối mùa giải trước. Nhìn bề ngoài, họ là đội bóng chiến thắng và đoàn kết. Nhưng bên trong, sự chán nản đã hình thành. Họ cảm thấy mệt mỏi để chiến đấu theo cách của Mourinho.
Sau chức vô địch, nhiều cầu thủ không còn muốn chiến đấu với Mourinho.
Thật bất ngờ, sau khi Chelsea lên ngôi vô địch Premier League 2014/2015 đã có 11 cái tên muốn rời đi ngay lập tức. Không chỉ những nhân tố phụ như Petr Cech, Didier Drogba, Filipe Luis, Juan Cuadrado, Mohamed Salah, Victor Moses và Nathan Ake, ngay cả Diego Costa, Willian, Oscar và Hazard cũng muốn tìm bến đỗ mới. Hẳn mọi người còn nhớ vào đầu tháng 6, tờ Marca đột nhiên đăng tải những than phiền của Costa, rằng anh không cảm thấy hạnh phúc ở Tây London và gặp khó khăn với khí hậu, ngôn ngữ, các món ăn kiểu Anh quốc.
Không ai kiểm soát được tư tưởng nổi loạn
Mourinho và BLĐ đã giữ chân thành công Costa và một số trụ cột khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là kiểm soát được tư tưởng của họ. Trong chuyến du đấu đến Thái Lan và Australia sau mùa giải trước, Ruben Loftus-Cheek không phải cái tên duy nhất đến xe bus muộn hoặc bỏ lỡ các cuộc họp. Tình trạng buông thả xuất hiện ngày một nhiều trên đất Mỹ, trong tour du đấu mùa hè.
Mourinho rất tức giận khi ở trận đấu tập, một cầu thủ đã bỏ lỡ 3 cơ hội ăn bàn. Anh ta chơi thiếu trách nhiệm và khi bị chất vấn, đã nói rằng đây chỉ đơn giản là buổi đào tạo và không cần phải cố gắng. Cùng với đó, Costa được báo cáo là vượt quá trọng lượng cho phép nhưng lại thiếu ý thức để lấy lại vóc dáng.
Mourinho buộc phải sống trong sợ hãi về một cuộc nổi loạn.
Sự ỳ trệ đó không chỉ trong quá trình chuẩn bị, nó bắt đầu lan ra những trận chính thức. Sự kiêu hãnh của Mourinho bị đánh sập sau lần đầu tiên nhận thất bại trước Wenger ở trận Siêu Cúp Anh, mà bây giờ, khi xâu chuỗi lại, nó giống như phát pháo hiệu mở màn cho những sụp đổ sau này.
Có thể Mourinho đã cảm nhận được điều gì đó và mong muốn mang về những bản hợp đồng lớn để khỏa lấp những bất mãn manh nha, nhưng chỉ nhận được 2 cái tên đầy chán nản Falcao và Bergovic. Cho đến khi mùa giải đã bắt đầu và nhận những thất bại, Mou mới có thêm những bản hợp đồng được mua vội vã là Pedro và Baba Rahman. HLV người Bồ Đào Nha không nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ BLĐ và buộc phải sống trong sợ hãi về một cuộc nổi loạn.
Mourinho vừa mới chiến thắng ở Premier League và muốn nhiều hơn. Nhưng đáng buồn thay, kết quả lại được tạo ra bởi các cầu thủ - mà rất nhiều người trong số họ chỉ có một ý nghĩ, làm thế nào để đẩy Mou đi nhanh chóng.
Người đặc biệt đã ra đi, theo đúng ý họ. Tất nhiên, ông sẽ không bao giờ biết những kẻ giấu mặt là ai, và làm thế nào những tai ương lại xảy đến với ông.
Vậy Mourinho ở đâu vào thời điểm đó? Có thể ông ngồi lại văn phòng, thu dọn một số thứ và gặm nhấm nỗi cô đơn. Thực sự trong nhiều ngày qua, người đàn ông 52 tuổi đã sống trong cô độc. Bủa vây ông là những hoài nghi, sự ngờ vực và nỗi sợ hãi về những Judas phản Chúa. Không ai cho Mou cảm giác về sự tin tưởng, bất kỳ người nào cũng có thể là kẻ thù giấu mặt.
Mou đã bị bán đứng trong thời gian dài
Sau trận đấu với Leicester, Mourinho đã đề cập đến sự phản bội. Nó thực sự gây sốc nhưng không nhiều người hiểu rõ tính nghiêm trọng của cụm từ này. Ông nói về các phương án chiến thuật được lên một cách chi tiết, thế nhưng, dường như đội bóng của Ranieri đã nắm được và dễ dàng phá vỡ các cố gắng cứu vãn mùa giải của ông.
Mourinho cô đơn trong buổi tập cuối cùng ở Cobham.
Ở trận đấu với Porto giữa tuần trước, một người bạn cũ ở đội bóng Bồ Đào Nha nói với Mourinho, họ đã biết về kế hoạch không sử dụng Cesc Fabregas. May mắn là Chelsea đã thắng, nhưng ông rơi vào sự sợ hãi tột cùng khi kẻ nào đó đã tiết lộ thông tin. Và điều kinh khủng là, đó không phải lần duy nhất.
Đến lúc này Mou đã có thể khẳng định, âm mưu chống lại ông thực sự tồn tại. Một vài tháng trước đó, khi không ít nội tình của đội bóng bị rò rỉ với báo giới, Mourinho vẫn ngây thơ nghĩ rằng, các học trò của ông đã không cảnh giác với cách thức moi tin xảo quyệt của cánh phóng viên. Mou không bao giờ biết, những cầu thủ được tin tưởng đang làm những gì trong bóng tối.
Đừng ngạc nhiên, cuộc khủng hoảng trong nội bộ Chelsea đã bắt đầu từ giai đoạn cuối mùa giải trước. Nhìn bề ngoài, họ là đội bóng chiến thắng và đoàn kết. Nhưng bên trong, sự chán nản đã hình thành. Họ cảm thấy mệt mỏi để chiến đấu theo cách của Mourinho.
Sau chức vô địch, nhiều cầu thủ không còn muốn chiến đấu với Mourinho.
Thật bất ngờ, sau khi Chelsea lên ngôi vô địch Premier League 2014/2015 đã có 11 cái tên muốn rời đi ngay lập tức. Không chỉ những nhân tố phụ như Petr Cech, Didier Drogba, Filipe Luis, Juan Cuadrado, Mohamed Salah, Victor Moses và Nathan Ake, ngay cả Diego Costa, Willian, Oscar và Hazard cũng muốn tìm bến đỗ mới. Hẳn mọi người còn nhớ vào đầu tháng 6, tờ Marca đột nhiên đăng tải những than phiền của Costa, rằng anh không cảm thấy hạnh phúc ở Tây London và gặp khó khăn với khí hậu, ngôn ngữ, các món ăn kiểu Anh quốc.
Không ai kiểm soát được tư tưởng nổi loạn
Mourinho và BLĐ đã giữ chân thành công Costa và một số trụ cột khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là kiểm soát được tư tưởng của họ. Trong chuyến du đấu đến Thái Lan và Australia sau mùa giải trước, Ruben Loftus-Cheek không phải cái tên duy nhất đến xe bus muộn hoặc bỏ lỡ các cuộc họp. Tình trạng buông thả xuất hiện ngày một nhiều trên đất Mỹ, trong tour du đấu mùa hè.
Mourinho rất tức giận khi ở trận đấu tập, một cầu thủ đã bỏ lỡ 3 cơ hội ăn bàn. Anh ta chơi thiếu trách nhiệm và khi bị chất vấn, đã nói rằng đây chỉ đơn giản là buổi đào tạo và không cần phải cố gắng. Cùng với đó, Costa được báo cáo là vượt quá trọng lượng cho phép nhưng lại thiếu ý thức để lấy lại vóc dáng.
Mourinho buộc phải sống trong sợ hãi về một cuộc nổi loạn.
Sự ỳ trệ đó không chỉ trong quá trình chuẩn bị, nó bắt đầu lan ra những trận chính thức. Sự kiêu hãnh của Mourinho bị đánh sập sau lần đầu tiên nhận thất bại trước Wenger ở trận Siêu Cúp Anh, mà bây giờ, khi xâu chuỗi lại, nó giống như phát pháo hiệu mở màn cho những sụp đổ sau này.
Có thể Mourinho đã cảm nhận được điều gì đó và mong muốn mang về những bản hợp đồng lớn để khỏa lấp những bất mãn manh nha, nhưng chỉ nhận được 2 cái tên đầy chán nản Falcao và Bergovic. Cho đến khi mùa giải đã bắt đầu và nhận những thất bại, Mou mới có thêm những bản hợp đồng được mua vội vã là Pedro và Baba Rahman. HLV người Bồ Đào Nha không nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ BLĐ và buộc phải sống trong sợ hãi về một cuộc nổi loạn.
Mourinho vừa mới chiến thắng ở Premier League và muốn nhiều hơn. Nhưng đáng buồn thay, kết quả lại được tạo ra bởi các cầu thủ - mà rất nhiều người trong số họ chỉ có một ý nghĩ, làm thế nào để đẩy Mou đi nhanh chóng.
Người đặc biệt đã ra đi, theo đúng ý họ. Tất nhiên, ông sẽ không bao giờ biết những kẻ giấu mặt là ai, và làm thế nào những tai ương lại xảy đến với ông.
Theo Tri thức
-
6 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
7 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
7 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
7 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
8 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
9 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
12 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
13 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
14 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
18 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
19 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
20 giờ trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
23 giờ trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
1 ngày trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
1 ngày trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
1 ngày trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
1 ngày trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
1 ngày trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước