3 kiểu y phục 'đón anh về nhà' đêm Tình nhân nóng bỏng
Đừng vội nghĩ tới việc đi mua đồ mới nếu bạn đang muốn làm anh xã khao khát mình đến mức "bấn loạn".
Ra đường mặc đẹp là đương nhiên rồi, nhưng giờ thử nghĩ xem ở nhà bạn hay ăn mặc thế nào? Quanh năm suốt tháng trung thành với đồ bộ, thậm chí nhiều khi còn áo bộ này - quần bộ kia, đúng không?
Và nếu muốn bản thân trông thật "chếch chi" mới lạ để đời sống chăn gối thêm phần nóng bỏng, hẳn là chị em sẽ chộp ngay lấy điện thoại, lướt hết các app mua sắm online để tìm nội y.
Làm vậy cũng được. Tuy nhiên, nhiều khi cũng chẳng cần mất thời gian tìm kiếm hay tốn tiền mua đồ mới, chị em vẫn có thể làm chồng "thèm mình" đến phát điên lên.
1. Mặc áo sơ mi của anh ấy và quăng hết đồ nội y đi!
Đôi khi chỉ cần một thay đổi rất đơn giản như vậy thôi cũng có thể khiến nửa kia của bạn bất ngờ đấy. Cánh đàn ông trên forum Quora.vn từng bàn luận rất rôm rả và thừa nhận rằng họ đều thích bạn gái/vợ mặc đồ của mình, đặc biệt là áo sơ mi.
Hành động này không chỉ khiến chị em chúng mình trông nhỏ nhắn, dễ thương hơn hẳn mà còn là một lời thông báo đầy ý nhị "em nghĩ chúng ta là của nhau, mời anh cứ tự nhiên!".
Thế nên tối nay, chị em thử mặc áo sơ mi của chồng và đứng nấu ăn xem sao. Có khi anh xã tự nhiên muốn cùng bạn bỏ qua bữa tối luôn không chừng đấy!
2. Diện lại bộ đồ bạn đã mặc trong lần đầu tiên hai người "cuốn vào nhau"
Buổi hẹn đầu tiên mà hai bạn về chung một chốn thay vì phải ai về nhà nấy, bạn mặc gì khi đó thì hôm nay hãy thử ăn vận y hệt như thế.
Người đàn ông tinh tế và thực sự yêu bạn sẽ nhận ra ngay tín hiệu mà chị em đang muốn gửi gắm. Trong trường hợp anh ấy có trót đãng trí mà quên mất, chị em cũng đừng ngại mở lời gợi ý.
Bạn có thể vừa đùa vừa hỏi: "Có phải vì hôm ấy em ăn mặc thế này nên anh mới không đưa em về nhà đúng không?".
3. Đồ nội y táo bạo, phá cách là lựa chọn cuối cùng
Đây là lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của chị em khi muốn làm mới mình trong mắt chồng, nhưng kỳ thực, nó lại là phương án nhiều rủi ro nhất.
Nếu bình thường, bạn không thường xuyên mặc những bộ đồ ren hoặc đồ cosplay khi ở nhà, thì rất có thể anh xã sẽ bị bối rối, ngượng ngùng và thậm chí là cảm thấy áp lực.
Đổi mới không có nghĩa là phải gắng gượng để khoác lên người những trang phục, những bộ đồ lót khiến mình cảm thấy không thoải mái và không hoàn toàn tự tin.
Bản thân chúng ta cũng là một nhân tố không thể thiếu trong cuộc yêu với chồng, thế mà mình lại cứ phải gồng lên, không thoải mái thì coi như "kế hoạch" đổ bể ngay từ đầu mất rồi.
Giải pháp "cứu cánh" cho bạn trong trường hợp muốn thử một món nội y mới toanh chưa từng mặc trước đây chính là: Hãy khoác 1 chiếc áo mỏng bên ngoài, đủ để dẹp bớt cảm giác ngượng ngùng mà không che mất hết phần phá cách bên trong.
Theo Nhịp Sống Việt
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
29 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước