3 năm yêu chỉ được tặng một bó hoa, đến ngày cưới chàng dẫn nàng đi xuyên Việt 30 ngày để chụp ảnh
Cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch xuyên Việt 30 ngày kết hợp với chụp ảnh cưới trước khi kết hôn.
Bén duyên từ những chuyến đi, Hải Yến và Ngọc Tiến dự định sẽ tổ chức đám cưới “mới, lạ, tự nhiên và hoang dã” đúng như phong cách mê du lịch bụi của cả hai.
Cùng chung niềm đam mê phượt, tình yêu của Hải Yến (sinh năm 1993, Lạng Sơn) và Ngọc Tiến (sinh năm 1984, Hà Nội) đã bắt đầu bằng những chuyến đi bên nhau. Mới đây, cặp đôi này đã cùng nhau đi du lịch xuyên Việt 30 ngày kết hợp với chụp ảnh cưới trước khi kết thúc cuộc sống độc thân.
Hải Yến và Ngọc Tiến.
3 năm yêu nhau được tặng duy nhất một bó hoa
Hải Yến và Ngọc Tiến quen nhau từ một chuyến đi phượt Tam Đảo vào tháng 9/2014. Khi ấy, Yến vẫn là cô sinh viên năm cuối ở Vĩnh Phúc còn Tiến là một anh chàng đào hoa, luôn đam mê với những cung đường. Có cùng điểm chung là đam mê phượt, tình cảm của Yến và Tiến cứ lớn dần sau những chuyến đi, những lần cùng nhau ngắm nhìn thế giới xung quanh mình.
"Chúng mình gặp nhau vào ngày 10/10/2014, ba ngày sau thì yêu nhau và 1 tuần sau anh ấy dẫn mình về nhà. Đêm hôm đó, mình say bí tỉ sau khi uống vài ly để làm quen với anh chị em họ trong nhà anh.
Ngày 10/10/2014 anh Tiến nhận lời làm hướng dẫn viên cho mình đi xem pháo hoa ở Hà Nội. Anh biết hôm sau là sinh nhật mình nên đã bí mật chuẩn bị bánh kem và cùng gần 20 người trong đoàn phượt hát chúc mừng sinh nhật mình. Lúc đó mình ngạc nhiên và cảm động thật sự.
Có thể nói đó là sinh nhật ý nghĩa của mình. Sau đó, cả hai cùng lên cầu Long Biên hóng gió, tâm sự rồi đi chợ hoa. Và bó hoa đầu tiên cho đến tận bây giờ mà anh tặng mình đó là bó hoa bách nhật tím. Vài ngày sau mình cùng anh đi bão đêm Ba Vì với nhóm bạn.
Qua 3 ngày nói chuyện, mình thấy anh ấy là người chân thành, sống tình cảm nên tình cảm xuất phát từ đó và từ hai phía rất tự nhiên. Mình thấy anh là một người có nụ cười duyên, khá tâm lý, chững chạc nhưng cũng rất đào hoa”, Yến nở nụ cười chia sẻ.
Kỉ niệm tình yêu của cả 2 gắn liền với những chuyến đi, những cung đường.
Chung niềm đam mê xê dịch nên những kỉ niệm tình yêu của Yến và Tiến cũng gắn liền với những chuyến đi. Thậm chí ngay cả những lần cãi vã, cả hai cũng đều chọn cách giải tỏa tâm lý bằng việc “xách balo lên và đi”.
Hơn 1 năm đầu yêu nhau, hai người dành hết thời gian cùng nhau đi phượt. Đông Bắc, Tây Bắc, dọc đường biên giới Việt Trung, dọc đường bờ biển từ Bắc vào Nam đều đã in dấu chân của cặp đôi.
“Bọn mình có rất nhiều kỷ niệm lãng mạn bên nhau, không thể nhớ hết được như sinh nhật mình ở bãi biển, bọn mình đốt lửa cắm lều thắp nến sáng xung quanh. Cái cảm giác buổi sáng hai đứa thức dậy ở một nơi xa, cùng nhau nấu mì tôm, uống cà phê, đắp chăn lông và nghe nhạc thật là hạnh phúc, giống như trên thiên đường vậy.
Thậm chí khi cãi vã, chúng mình cũng chọn cách đến một vùng đất mới mà không có đối phương bên cạnh. Mình nhớ hồi tháng 7/2015, cả hai không liên lạc, không gặp nhau. Khoảng thời gian đó thật sự đáng sợ. Anh Tiến tự đi Sài Khao một mình, mà đường đi rất khó, toàn đường rừng. Thế nhưng chính những chuyến đi đã khiến chúng mình suy nghĩ và nhìn nhận lại về bản thân mỗi người. Và khi đã đả thông tư tưởng thì một trong hai người sẽ tự động liên lạc”, Yến kể lại.
Gần 3 năm yêu nhau dù chỉ được tặng duy nhất bó hoa bách nhật tím trong lần đầu gặp mặt, nhưng đến bây giờ Hải Yến vẫn cảm thấy hạnh phúc và không hề ghen tỵ với bất cứ cô gái nào. Bởi đối với Yến, món quà ý nghĩa nhất mà bạn trai tặng cho mình chính là những chuyến đi, chính là cảm giác cả hai cùng nắm tay nhau chinh phục những cung đường.
Chuyến đi xuyên Việt 30 ngày kết hợp chụp ảnh cưới là một trải nghiệm tuyệt vời
Sau gần 3 năm yêu nhau, đến nay cả Yến và Tiến đều đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hiện cả hai đang tập trung làm việc để chuẩn bị cho “chuyện đại sự” vào cuối năm. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuộc sống độc thân, cặp đôi đã cùng nhau đi xuyên Việt bằng xe máy, kết hợp chụp ảnh cưới, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất bên nhau ở khắp mọi miền đất nước.
Cặp đôi đã quyết định cùng nhau đi xuyên Việt kết hợp chụp ảnh cưới vào tháng 6 vừa qua.
“Chúng mình hợp tính nhau bởi mê xê dịch và ưa khám phá. Kỷ niệm nhớ nhất trong chuyến đi xuyên Việt là chúng mình cùng ngắm sao trên núi Thới Lới và ngắm toàn bộ huyện đảo Lý Sơn. Kỷ niệm hài hước nhất là mình mọc thêm râu và đeo thêm kính sau khi đi tắm biển, lặn ngắm san hô ở hòn Mun - Nha Trang."
Hành trình xuyên Việt 30 ngày không chỉ là hành trình hạnh phúc được ngắm nhìn đất nước, được ở bên người yêu mà đó còn là những trải nghiệm không thể quên của cả Yến và Tiến.
Kể về chuyến đi xuyên Việt 30 ngày nhiều kỷ niệm, Yến cho biết: “Mình nói với người yêu, mong muốn lớn nhất của mình trước khi kết hôn là được đi xuyên Việt và kết hợp chụp ảnh cưới để tiết kiệm chi phí. Vậy là chúng mình chuẩn bị chỉ có 2 ngày vào những ngày Hà Nội tháng 6 nóng hơn 40 độ.
Cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau ngắm nhìn cuộc sống, chúng mình càng trân trọng nhau hơn. Không chỉ là cùng nhau tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của Lý Sơn, của những vùng biển Việt Nam mà chuyến đi đó, chúng mình được trải nghiệm tâm trạng khó tả về cuộc sống thiếu thốn cơ sở vật chất của người dân Điệp Sơn ngoài đảo hay những con người ở Đất Mũi”.
Để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, Yến và bạn trai còn cùng tham gia chụp album cưới tập thể. Hiện nay, cả hai đã lọt vòng chung kết “Tìm kiếm cặp đôi hot nhất mùa cưới 2017”.
Yến và bạn trai cùng tham gia chụp album cưới tập thể.
Chia sẻ về quan điểm tình yêu Yến cho biết, hạnh phúc là khi cả hai vui vẻ bên nhau, đích đến không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là hai người đều hạnh phúc trên mọi chặng đường.
“Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Em không phải là người đầu tiên, cũng không hứa là người cuối cùng nhưng chắc chắn sẽ đi cùng anh trên con đường hạnh phúc, sẽ nắm tay anh đi khắp thế gian và cùng anh chinh phục những mảnh đất mới”, Yến nhắn nhủ.
Đông Bắc, Tây Bắc, dọc đường biên giới Việt Trung, dọc đường bờ biển từ Bắc vào Nam đều đã in dấu chân của cặp đôi.
Chuyến đi xuyên Việt đã được cả hai lên kế hoạch từ tháng 4 nhưng đến tháng 6 mới thực hiện được.
Cặp đôi chụp ảnh trên Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên.
Cặp đôi tạo dáng hài hước tại Bãi Xép - địa điểm quay phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"....
...Cùng nắm tay nhau ở Đảo Điệp Sơn.
Theo Khám phá
-
4 giờ trướcTận mắt chứng kiến cảnh sếp quấy rối tình dục cô bạn thân, tôi chỉ muốn chạy đến giật đôi tay của anh ra khỏi cơ thể bạn mình. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc sẽ ném vào mặt anh những câu chửi rủa thậm tệ nhất.
-
8 giờ trướcTôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế.
-
18 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
19 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
20 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
21 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
23 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
1 ngày trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
1 ngày trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
1 ngày trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
1 ngày trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
1 ngày trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
1 ngày trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
2 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
2 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước