4 câu đàn ông vẫn thường xuyên nói nhưng lại khiến phụ nữ đau lòng vô cùng
Đàn ông nên nhớ không phải phụ nữ nhờ là cô ấy lười biếng không làm được. Mà đơn giản khi cô ấy nhờ thì chứng tỏ đó là việc cô ấy không làm được.
1. "Em tự làm đi, đừng lúc nào nhờ vả anh''
Đây chính là câu nói nhiều người đàn ông vẫn hay nói mỗi khi tức giận. Nhưng họ chẳng biết rằng chính điều này càng khiến cho người phụ nữ của mình bị tổn thương. Đàn ông sinh ra để phụ nữ dựa dẫm, nhưng khi các anh nói câu trên thì khiến phụ nữ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cô đơn, có chồng cũng như không.
Đàn ông nên nhớ không phải phụ nữ nhờ là cô ấy lười biếng không làm được. Mà đơn giản khi cô ấy nhờ thì chứng tỏ đó là việc cô ấy không làm được. Vậy nên đừng nói những câu lạnh lùng như vậy.
2. "Em chả hiểu gì cả, tốt nhất em nên im lặng''
Đây chính là tình huống xảy ra như cơm bữa giữa các cặp vợ chồng. Vợ hỏi chồng về điều mà cô ấy chưa biết thì chỉ nhận được sự quát tháo của chồng. Với câu trả lời đó thì người phụ nữ sẽ cảm thấy họ không được tôn trọng và bị chồng gạt sang 1 bên. Vậy nên đàn ông tuyệt đối đừng nên nói những câu này.
3. "Em đúng là giống mẹ em y đúc''
Câu nói này khiến phụ nữ tổn thương đau tột cùng, bởi họ cảm giác đàn ông vừa xúc phạm mình lại còn hạ thấp cả mẹ mình nữa. Trong mọi chuyện vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện để tránh làm tổn thương nhau. Là đàn ông đừng bao giờ phát ngôn những câu như vậy.
4. "Lấy em là sai lầm cả đời của anh'
Khi nghe câu này người phụ nữ sẽ cảm thấy muốn chấm dứt hôn nhân ngay lập tức. Dù là đàn ông nói trong tức giận, nhưng lời nói ra làm phụ nữ tổn thương thì cũng khó mà tha thứ nổi. Là đàn ông dù cho có giận mấy cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi nói kẻo ân hận.
Theo Khỏe và đẹp
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước