4 điều phụ nữ khôn ngoan nhất định đừng chờ đợi trong đời kẻo tự chuốc khổ vào thân
Phụ nữ đừng dại mà đánh cược những điều này vì chúng ta muôn đời không đủ sức, cũng không đợi nổi.
1. Đợi một người đổi thay
Phụ nữ luôn tự tin rằng tình yêu của mình đủ mạnh mẽ để cảm hóa và thay đổi đối tác, nghĩ rằng chỉ cần tình yêu của mình đủ lớn thì một gã "trai đểu" cũng có thể trở thành người đàn ông tử tế. Đó là niềm tin lớn lao và cũng là sai lầm lớn nhất của họ trong tình yêu.
Đàn ông tệ thì ngàn đời vẫn tệ. Người ta thường nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nếu đã là bản chất thì rất khó để thay đổi, chỉ có thể giảm bớt phần nào mà thôi. Đợi một kẻ thay đổi là sự đánh đổi ngu ngốc nhất của phụ nữ. Vậy nên đừng dại mà đánh cược vì phụ nữ chúng ta muôn đời không đủ sức, cũng không đợi nổi.
2. Đợi kẻ phản bội quay về
Đây chính là sự chờ đợi ngu ngốc nhất của nhiều người phụ nữ. Nhưng đừng dại, đừng chờ làm gì một người ra đi không đắn đo, một kẻ chỉ thích đi chứ chẳng muốn về. Và cho dù ta có đợi được họ về, có chắc họ sẽ lại không đi?
Bởi thế nên đừng có ngu ngốc nghĩ rằng chồng chơi bời, hưởng thụ "của lạ" bên ngoài chán chê thì sẽ quay về nhà. Đàn ông đã ngoại tình thì cách tốt nhất là đàn bà nên "tiễn vong''. Phụ nữ đừng biến nhà thành bến đỗ tạm bờ, đừng khiến mình trở thành kẻ dung túng cho đàn ông ngoại tình bám víu, càng không thể chứa chấp loại đó để ôm hết khổ đau vào người.
3. Đợi người khác đối tốt với mình trước
Trong cuộc đời này, ngoài gia đình thì chẳng ai có thể đối xử tốt với bạn mà không có mưu cầu được đền đáp. Sự thật là mọi thứ trên đời này đều phải trả giá để có được. Người và người cũng vậy.
Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ chờ đợi người ta đối xử tốt với mình trước mà hãy chủ động cho đi để nhận lại thứ mong muốn. Hãy sống thật tử tế, thân thiện, mỉm cười với tất cả mọi người. Nếu cứ giữ khư khư suy nghĩ muốn người khác đối tốt với mình trước, vậy phải chấp nhận một là bạn may mắn, hai là bạn chỉ có một giá trị tạm thời nào đó với họ mà thôi. Mà may mắn mấy khi, đau lòng về sau lại quá nhiều.
4. Đợi chồng ngoại tình mới biết mình phải đẹp
Đàn bà lắm cái dại, lấy chồng có con rồi lúc nào cũng giữ suy nghĩ: "Có gia đình rồ làm đẹp cũng không cho ai ngắm nữa''. Cứ vậy rồi năm qua tháng lại, chỉ đến khi nghe ngóng được chồng ngoại tình mới giật mình nhìn lại bản thân, liệu có quá trễ không?
Vậy nên phụ nữ thông minh sống đừng chỉ để lo cho chồng con, cũng phải nhớ chăm sóc chính mình. Tuy nhiên hãy hiểu rằng, làm mình xinh đẹp để giữ mái ấm là chuyện nhỏ mà để tự tin, mạnh mẽ khi bước ra ngoài xã hội mới là cốt lõi. Phải nhớ, kể cả khi có hay không có đàn ông, phụ nữ đẹp mới có quyền, có quà!
Ying Ying
Theo Vietnament
-
2 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
5 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
14 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
16 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
20 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
21 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
25 phút trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước