Tâm sự nhói lòng của tài xế xe ôm công nghệ: Bị vợ bỏ vì không chịu cảnh cơ cực, anh chồng quyết định buông tay vì thương
Sống trên đời ai chẳng muốn giàu sang và làm thật nhiều tiền để gia đình được hưởng phúc. Người ta nói, vợ chồng lấy nhau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, vậy mà nỡ lòng nào lúc chồng gặp khó khăn, cơ cực nhất vợ lại bỏ đi để lại chồng và con thơ bơ vơ.
Mới đây một bức thư tâm sự kèm bức ảnh đứa con trai bụ bẫm trắng trẻo của anh tài xế xe ôm công nghệ và câu chuyện nhói lòng phía sau được cộng đồng mạng chia sẻ hết sức chóng mặt.
Bài viết được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội
Cả một câu chuyện dài về tình nghĩa vợ chồng của gia đình nhỏ được chính anh tài xế bày tỏ một cách nắn nót trên tờ giấy giao hàng của hãng xe mình chạy. Anh viết bức thư gửi vợ, gửi cho cả chính mình: "Nhiều lúc cứ muốn hàn gắn gia đình hoàn chỉnh mà không được. Nghề xe ôm bạc lắm. Thôi thì để vợ đi cho vợ đỡ khổ. Bố con anh cũng chẳng trách được em."
Bức thư gửi vợ trên phiếu gửi hàng của anh xe ôm công nghệ
Bức tâm thư khá dài, ai đọc qua đều cảm thấy cay sống mũi. Có thể mình không thể chọn nghề nhưng nghề nó lại chọn mình thì biết làm sao, làm việc gì cũng đều có cái giá của nó. Chỉ đáng tiếc là chị vợ của anh tài xế lại không chịu được áp lực của cuộc sống trước mắt mà cùng chồng vượt qua đến cuối đời.
Đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu của hai người
Ngay khi bài viết được đăng tải ít giờ, nhiều người xót xa bày tỏ sự đáng tiếc cho lí do tan rã của gia đình nhỏ. Nhìn tấm hình cu con khôi ngô, sáng sủa không ít người để lại những dòng cổ vũ động viên 2 cha con: "Có chồng chịu khó, con đẹp thế này thì đòi gì nữa, đúng là chỉ có đàn ông yêu phụ nữ nghèo chứ phụ nữ rất hiếm khi yêu đàn ông nghèo. Mọi chuyện rồi cũng qua, cố lên anh nhé, chúc anh và bé luôn mạnh khỏe."
Phụ nữ họ thường nặng tình với máu mủ mình sinh ra, nhưng có lẽ khi chị vợ quyết định ra đi, rời khỏi tổ ấm gia đình thay vì cùng bạn cố gắng, thì có lẽ họ đã không còn đủ niềm tin để đi cùng người đàn ông của mình đến hết cuộc đời nữa. Thôi thì duyên số đứt đoạn, hy vọng anh tài xế sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt, biết vươn lên và gặp thật nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.
Theo Thế Giới Trẻ
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước