Ế quá lâu, chàng trai 24 tuổi bị mẹ treo biển 'thanh lý gấp' khiến dân mạng cười 'sái quai hàm'
Chàng trai 24 tuổi được mẹ đưa ra các tiêu chí và ghi lên tấm biển to tướng để kén vợ đặt trước cổng nhà...
Mới đây trên diễn đàn Neus Confessions chia sẻ một bức ảnh người mẹ vì sợ con trai ế lâu quá nên đã đưa ra các đặc điểm của con, ghi lên tấm biển để trước cổng nhằm... kén vợ. Sau khi bức ảnh đăng tải vài giờ, rất nhiều người thích thú bình luận và chia sẻ đặc biệt là hội FA. Có khá nhiều người đồng tình với người mẹ và cho rằng bà mẹ này rất thẳng thắn, không ngại đưa ra các đặc điểm xấu của con mình.
Bức ảnh "thanh lý gấp con trai" được đăng trên mạng xã hội Neus Confessions
Chàng trai (theo như bức ảnh đăng) thì đã 24 tuổi nhưng chưa từng có một mối tình vắt vai cũng không nghiện ngập. Mẹ hi vọng con sẽ tìm được người yêu và nếu tìm được thì sang năm sẽ "triển" luôn.
Bạn Nguyen Minh Phuoc hài hước bình luận: "May quá mình mới 23. Chắc sang năm mẹ mình mới thanh lý mình. May quá!". Còn 1 năm nữa mới bằng tuổi thanh niên cứng trong bức ảnh này, nghe vẻ anh chàng này lo hơi xa.
Nhiều ý kiến bình luận khá hài hước
Nick name To Phuoc Thinh tỏ ra khá đồng cảm khi mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này nhiều lần: "Mỗi lần về quê y như là sẽ bị thanh lí giá rẻ".
Nhiều người gợi ý cho bà mẹ trong câu chuyện là phải đăng thông tin tài sản lên thì mới kén được con dâu chứ "Nếu bác không ghi thông tin tài sản thì ai biết tình trạng của con trai bác thế nào mà xin cưới". Đây cũng là một ý kiến khá thú vị. Dù sao cũng phải thêm một vài thông tin chi tiết hoặc kèm theo hình ảnh thì thú vị hơn.
Có vẻ như bức ảnh này đã đánh đúng tâm lý của rất nhiều người đặc biệt những người đang trong tình trạng "ế có thâm niên" nên nhận được rất nhiều ý kiến bình luận, chia sẻ. Chưa biết thực hư câu chuyện và bức ảnh kia thế nào nhưng dù sao nó cũng là một thông điệp gửi tới các bạn trẻ hiện đang ế, phải nhanh chóng thúc đẩy việc có người yêu, đừng để bố mẹ quá lo lắng về mình. Đối với ông bà ở quê, ngoài 20 chưa có người yêu đã được xem là trai ế, "gái tồn". Tuổi trẻ qua nhanh, nếu có tình cảm với ai thì nên thổ lộ lòng mình. Yêu thôi chứ đâu phải yêu là cưới...? Đừng đánh mất những ngày tháng thanh xuâm đẹp đẽ, đánh mất người mình để trong tim chỉ vì ngại ngùng, e dè nếu không sẽ bị mẹ "treo biển thanh lý" đó.
Tố Tố (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
28 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước