Bài tập tiếng Việt tưởng dễ ợt, ngờ đâu ối người trả lời sai đáp án
Vị phụ huynh và dân tình cứ tưởng đây là một bài tập tiếng Việt đơn giản cho đến khi đọc đáp án của cô giáo.
Có vẻ như câu nói "trẻ em học càng ngày càng khó" đang dần linh nghiệm. Đã có vô số đề bài toán được đưa ra khiến nhiều người lớn phải vò đầu bứt tai. Toán khó đã đành, ngay đến môn tiếng Việt cũng gây hoang mang "không hề nhẹ".
Mới đây, một phụ huynh học sinh tiểu học đã đăng tải bài tập tiếng Việt của con mình cùng sự thắc mắc về lời giải của giáo viên.
Cụ thể, đề bài yêu cầu: "Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: cháu, cho, bà đan, tất len".
Sau khi đọc xong đề bài, bạn học sinh này đã đưa ra đáp án: "Bà đan tất len cho cháu".
Đáp án nghe có vẻ khá hợp lý nhưng giáo viên lại không công nhận mà viết một dấu hỏi chấm "to đùng" ngay sau câu văn này. Hành động của cô giáo khiến phụ huynh, thậm chí dân tình cảm thấy hoang mang, khó hiểu.
Bài tiếng Việt gây hoang mang.
Đây chẳng phải là một câu hoàn toàn có nghĩa và ai cũng có thể hiểu được nội dung truyền tải hay sao?
Tuy nhiên theo chia sẻ của vị phụ huynh, cô giáo chỉ ra cách sắp xếp câu như vậy là sai và đáp án đúng phải là: "Bà đan cho cháu tất len".
Ngay sau khi đăng tải, bài tập Tiếng Việt tưởng đơn giản nhưng ngờ đâu "hack não" chẳng ngờ. Một số ý kiến cho rằng, cách sắp xếp của bạn học sinh này không sai vì câu văn vẫn đầy đủ chủ - vị và có nghĩa.
Tuy nhiên, một số phụ huynh khác lại đồng tình với đáp án của cô giáo và giải thích rằng đó là dựa vào quy tắc ngữ pháp tiếng Việt.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- Ủa đúng mà nhỉ? Mình cũng sắp xếp thế, ơ kìa?!
- Đứa bé viết thế kia không sai. Thuận tai là được mà.
- Lớp 1 giờ khó thế này à? Tưởng chỉ cần sắp xếp các từ tạo thành câu có nghĩa là được?
- Thật ra đáp án của cô giáo đưa ra đúng mà. Câu không chỉ đủ chủ - vị mà còn phải đúng ngữ pháp thì mới hình thành thói quen và cách học đúng được.
Bài tập tiếng Việt trên khiến mọi người hoang mang đã đành. Bên dưới, một vị phụ huynh khác chia sẻ bài tập tiếng Việt của con mình với đáp án "sợ xanh mặt".
Một bài tập tiếng Việt khác lại cho đáp án bá đạo.
Theo đó, cô giáo yêu cầu sắp xếp các tiếng để được câu đúng: "Có một/ nhà ông/con chó".
Thay vì sắp xếp: "Nhà ông có một con chó", học sinh này lại…sáng tạo rằng: "Nhà em có một con chó… ông".
Vì không nhịn được cười, cô giáo này mạnh dạn đề xuất: "Thiết nghĩ giáo viên chúng em cũng cần một cái máy đo huyết áp".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước