Bạn trai không dám cãi lời mẹ, nằng nặc đòi chia tay vì người yêu làm 'tay vịn' quán hát
"Làm nhân viên quán karaoke thì có gì sai chứ? Vi phạm pháp luật hay trái đạo đức? Mình kiếm tiền bằng công sức bỏ ra, nghề nào chẳng là nghề?", cô hỏi.
Tình yêu vốn được định nghĩa không phân biệt tuổi tác, địa lý hay địa vị. Nhưng trên thực tế, chỉ một chút khác biệt về thân phận, chẳng hạn như công việc cũng đủ để khiến cho một mối tình đó…toang.
Cô kể, năm nay tròn 24 tuổi. Công việc là một nhân viên quán karaoke, thu nhập ổn định. Cô và anh quen nhau gần 4 năm. Mối tình của hai người bắt đầu ngay tại quán hát, qua những lời chọc ghẹo mà yêu thương nhau.
Cô hiện làm nhân viên quán karaoke. (Ảnh minh họa).
Hiện anh làm việc tại một cửa hàng bảo dưỡng xe gắn máy, mức lương trung bình. Cả hai sống chung với nhau nhưng múi giờ làm việc hoàn toàn trái ngược. Anh làm giờ hành chính, còn cô chuyên làm việc về đêm.
Mấy hôm trước, cô được anh dẫn về nhà ra mắt, tính bàn chuyện cưới hỏi. Buổi ra mặt mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ, chỉ trừ việc cô thành thật nói mình làm nhân viên quán karaoke.
Ngay tối hôm ấy trở về, cô bất ngờ nhận được dòng tin nhắn nằng nặc đòi chia tay từ bạn trai.
"Giờ mẹ cứ nói, anh mệt mỏi đau đầu lắm. Anh làm sao có thể cãi lại mẹ được, anh cũng đã nói cả rồi. Bảo cả em sẽ đổi việc, mẹ cũng không chịu. Anh xin lỗi, chắc mình phải dừng lại thôi. Anh chỉ có mỗi mẹ, mong em hiểu cho anh".
Tin nhắn chia tay từ bạn trai.
Có lẽ bất ngờ vì bị bạn trai "đá", cô đay nghiến anh "không biết bảo vệ người yêu". 4 năm qua, cô chưa từng đụng đến tiền của anh, vì muốn anh tích góp lại cho tương lai của cả hai. "Tôi chịu thiệt, nai lưng ra làm. Tôi ra sao, chả nhẽ anh không biết à".
Tuy nhiên, anh cảm thấy tự ái vì bị cho là ăn bám. "Yêu đương mà cô tính toán quá vậy. Cô tính đi, bao nhiêu tôi trả cho, rồi coi như chấm hết tại đây".
Sau một hồi tranh cãi, cô vẫn chẳng hiểu tại sao câu chuyện lại ra nông nỗi này. "Làm nhân viên quán karaoke thì có gì sai chứ? Vi phạm pháp luật hay trái đạo đức? Mình kiếm tiền bằng công sức bỏ ra, nghề nào không là nghề", cô tự hỏi.
Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra.
Bạn Thanh Hương bình luận: "Mình làm spa còn đang bị người nhà hiểu thành làm quán mát xa, gội đầu trá hình đây này, huống chi bảo là làm nhân viên quán hát".
"Nói chung cái nghề mát xa, karaoke là nghề nhạy cảm. Trong sáng hay sạch sẽ thì bản thân mình biết nhưng thiên hạ có định kiến rồi. Nếu muốn lấy chồng nên kiếm công việc khác", bạn Tuấn Vũ nói.
"Sai ở thằng đó thôi, quyết định đứng về phía mẹ thì ngay từ đầu quen bạn gái nên né danh sách đen của mẹ ra. Đằng này quen 4 năm sắp cưới mới vỡ lẽ", một người khác phát biểu.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
13 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước