Bất chấp mưa to giớ lớn, giới trẻ Hà Nội vẫn dập dìu đi bắt Pokemon

(2sao) – Chỉ cần ở đâu có Pokestop là sẵn sàng ngồi chơi, còn nắng mưa... là việc của trời.

Tối qua, Hà Nội được dự báo là mưa to nhưng sức mạnh của trò chơi Pokemon Go vẫn không hề giảm sút. Ra đường ta vẫn có thể bắt gặp hàng loạt các “nam thanh nữ tú” ngồi la liệt bên đường, các khu có nhiều Pokestop như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm, Nhà Thờ Lớn, Hồ Tây... khu có Chùa chiền miếu mạo cũng không hề vắng bóng.


Tín hiệu “thả thính” tại các cột Pokestop tại khu Văn Miếu. Ảnh chụp màn hình

Vào khoảng 8h30 tối, trời mưa to, trên bản đồ Pokemon Go vẫn có tín hiệu “thả thính” ở khu gần Văn Miếu, một khu được cho là nhiều Pokestop nhất nhì Hà Nội. Muốn quay được Pokestop, người chơi phải ở gần sát trong tầm tín hiệu... cho nên kể cả nhà ở gần Văn Miếu cũng không quay được Pokestop, bắt buộc người chơi phải ra đường.


Khi đi ngang qua khu vực này rất dễ dàng thấy được cảnh người tụ tập quanh... bờ tường Văn Miếu.
Đến khoảng 9h30 tối, khu bờ hồ Hoàn Kiếm vẫn rất đông người ngồi la liệt bên đường “cày” Pokemon Go.








Nhóm bạn rủ nhau bắt pokemon

Đôi bạn trẻ cũng tranh thủ vừa bắt Pokemon vừa hẹn hò...

Đang đi trên đường cũng không muốn bỏ lỡ quả Pokeball nào khi
qua khu nhiều Pokestop như vậy


Bắt gặp cảnh một gia đình di chuyển chậm bằng oto xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, trong xe là 5-6 trẻ em kèm người lớn đi cùng, và hầu hết đều đang chơi Pokemon Go.

Đi oto chơi Pokemon Go



Xe máy vô tư di chuyển trên vỉa hè bờ hồ Hoàn Kiếm để ấp trứng. (Trong Pokemon, có một mẹo để ấp trứng dành cho những bạn lười vận động đó là di chuyển chậm bằng xe máy hoặc xe đạp)









Tất nhiên là không thể thiếu những bạn “quốc bộ” quanh hồ.

Vào 10h30 tối, vẫn có bóng dáng một bạn nam trước chùa tại ngã tư Giảng Võ - Cát Linh.

Cảnh một bạn nam dừng xe trước chùa để chơi game

...và cách đó một đoạn

Ảnh, clip: Châm Phạm
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất