Bắt bạn trai lấy chân làm ghế ngồi để mình ung dung nghe điện thoại, cô gái khiến dân mạng 'tức sôi máu'
Có muôn vàn cách "hành hạ" người yêu nhưng cách hành hạ của cô gái này đối với bạn trai khiến nhiều người ức chế.
Hình ảnh chàng trai lấy chân làm ghế ngồi cho bạn gái ngồi vô tư khiến dân mạng không khỏi bức xúc. Nhiều người bất bình không hiểu cô gái kia nghĩ gì mà có thể ngồi như vậy.
Clip bạn trai ngồi làm ghế cho cô gái nghe điện thoại
Những bình luận trách cứ cô gái trở nên rầm rồ, nhiều người còn nói anh chàng này quá ngốc khi để bạn gái làm như vậy. Có người còn bình luận bực bội: "Tại sao cô gái có thể làm như thế chứ, người yêu chứ có phải người hầu đâu".
Được biết, đoạn video được chia sẻ trên trang Facebook What Is New York. Theo đó chàng trai mặc áo hồng lấy hai chân của mình ngồi xổm làm ghế cho cô bạn gái ngồi nghe điện thoại trước rất nhiều ánh mắt. Hành động này ngay lập tức khiến người xem bức bối, nhiều người tỏ ra tò mò về hành động lạ hiếm thấy.
Không biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng nếu đây là sự thật thì vô cùng đáng lên án cô gái. Có người yêu là để san sẻ, là để yêu thương, là quan tâm chứ không phải để yêu cầu, hành hạ. Dù cô gái có mỏi chân thì cách làm này cũng hết sức phản cảm, hãy ngồi bên lề đường thay vì ngồi ở chân người yêu như cái ghế như thế. Đó là quan điểm của rất nhiều cư dân mạng.
Nhưng không chỉ có vậy, trước đây cũng có nhiều cô gái lợi dụng mình là phái yếu và được yêu chiều, mặc nhiên việc đàn ông chiều mình, cưng mình là chuyện họ phải làm. Có người còn hành hạ người yêu đi cả chục km chỉ để mua một cốc trà sữa dưới trời nắng chang chang gần 40 độ, ngoài trời lên tới gần 50 độ. Đến mức anh chàng trong câu chuyện này còn bị ngất xỉu vì quá nắng, không thể nào chịu được.
Màn thử thách người yêu đi mua trà sữa dưới cái nắng gần 50 độ ngoài trời từng khiến dân mạng bức xúc
Có cô gái còn vô duyên bắt người yêu đi mua băng vệ sinh cho mình, còn mua que thử thai hay cả thuốc tránh thai. Tuy hành động này không phải là quá đáng nhưng nên hiểu, đàn ông đôi khi rất ngại làm những việc như vậy. Nếu bạn là người biết thông cảm và hiểu cho đàn ông thì đã không bao giờ thử lòng họ bằng cách đó. Chân tình hay không không phải chỉ vì một hành động này mà phán đoán được. Có những thứ thuộc về tự trọng, sĩ diện thì đừng bao giờ lôi ra để thử thách.
Mới đây, nhiều người còn rộ lên chiêu trò thử lòng bạn trai, bắt anh chàng leo cầu thang bộ hơn chục tầng để mang quà lên cho mình. Cách này đúng thật là hơi... ác nhất là trong tiết trời nắng nóng. Đừng mang sức khỏe của người khác ra đùa vậy chứ, kết quả không chắc đã tích cực mà có khi còn phản tác dụng bị người yêu bỏ vì "làm cao".
Chung quy lại, các cô gái khi yêu đừng quá đòi hỏi người mình yêu. Dù biết rằng trong tình yêu phải có sự yêu thương, chiều chuộng nhất là con trai phải chiều con gái nhưng cách mà các bạn làm chỉ khiến cho tình yêu dần cạn mà thôi.
Tú Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
23 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
26 phút trước
-
1 giờ trước