Ham hố tình 1 đêm qua mạng, nam sinh khóc nghẹn khi bác sĩ 'phán' 1 câu
Nếu để chậm trễ, bệnh tình của bệnh nhân có thể sẽ nặng hơn, gây nhiều khó khăn trong việc điều trị, thậm chí đe dọa khả năng sinh sản.
Bác sĩ Tăng Đình Ngọc, khoa Truyền nhiễm, công tác tại bệnh viện Taichung Hospital, Trung Quốc, cho biết: 2 tháng trước, một bệnh nhân tên là Kiệt (23 tuổi) đã đến khám tại bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn vì phần dưới bất ổn.
Được biết, trong 1 năm qua, Kiệt không có quan hệ tình dục với bất cứ ai. Chính vì vậy, khi quen bạn gái qua mạng và xảy ra tình một đêm tại khách sạn, Kiệt quá phấn khích và không đeo bao cao su khi giao hợp.
Khi quen bạn gái qua mạng Kiệt quá hào hứng nên đã có "tình một đêm" tại khách sạn.
2 tháng sau, Kiệt bắt đầu thấy có một số triệu chứng là sốt, cơ thể nổi mẩn đỏ, cơ quan sinh dục lở loét. Tuy nhiên, vết lở loét không gây nhiều đau đớn và phục hồi trong thời gian ngắn, do đó bệnh nhân xem nhẹ bệnh tình. Không lâu sau, cơ thể của bệnh nhân bắt đầu nổi mẩn đỏ khắp người, lây lan sang cả bàn tay và bàn chân. Bệnh nhân lúc này mới vội vàng đến bệnh viện khám. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh giang mai giai đoạn 2.
Kiệt thẳng thắn thừa nhận: "Trong vòng 1 năm qua, tôi không có quan hệ tình dục với bất cứ ai. Tôi quá phấn khích khi gặp cô ấy, tôi không đeo bao cao su và lên giường với cô ấy. Tôi không biết nhiều về cô ấy, cũng không rõ tình trạng sức khỏe của cô ấy. Sau khi hành sự, tôi luôn cảm thấy bất an và càng không ngờ tôi bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục".
Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh giang mai giai đoạn 2.
Bác sĩ Tăng Đình Ngọc cho biết: Bệnh nhân đã tiến hành xét nghiệm HIV, thật may kết quả là âm tính. Và cũng may mắn là bệnh nhân đã đến viện sớm nên sau khi tiến hành điều trị và tiêm thuốc penicillin, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục. Nếu để chậm trễ, bệnh tình của bệnh nhân có thể sẽ nặng hơn, gây nhiều khó khăn trong việc điều trị, thậm chí đe dọa khả năng sinh sản.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước