Bé An 'Đất phương Nam' bị chất vấn về chuyện tái hợp vợ cũ
Bé An, phim 'Đất phương Nam' nổi tiếng từ nhỏ nhưng cuộc sống của anh không hào quang như những gì khán giả nghĩ về nghề diễn. Anh gặp nhiều thất bại và đã đi qua hôn nhân đổ vỡ.
Hùng Thuận gặp Zing.vn sau khi trở về từ phim trường phim cổ trang Kỳ án. Anh kể về vai diễn của mình với giọng điệu say mê dù cả ngày quay mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đề cập đến sự khó khăn của cuộc sống, chuyện tái hợp với vợ cũ, anh lại e ngại và kiệm lời.
Không buồn vì cuộc sống khó khăn
- Nổi tiếng từ nhỏ với vai An, phim Đất phương Nam nhưng đến giờ sự nghiệp của anh vẫn lận đận. Vậy sự nổi tiếng khi còn nhỏ khiến anh được và mất những gì?
- Cuốc sống của người diễn viên may mắn và hạnh phúc khi khán giả nhớ đến nhân vật của mình. Có thể nói tôi là một diễn viên may mắn khi nhận được sự quan tâm và yêu mến từ khán giả với vai An. Đây là vai diễn để đời của mình. Nhận được những tình cảm đó là cái được nhất của cuộc đời tôi. Bây giờ, tôi đang cố gắng giữ lửa và trao dồi thêm kiến thức của nghề nghiệp để cống hiến cho khán giả nhiều vai diễn hay. Vì thế, tôi cảm thấy mình không mất gì cả.
Ngoài đóng phim, Hùng Thuận diễn kịch vào cuối tuần tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.
- Có thời gian dài anh ngưng đóng phim và đi hát. Anh có thể chia sẻ về thời gian này?
- Trong bất kì ngành nghề nào cũng khó khăn cả, riêng showbiz thì còn khó hơn cả gấp trăm lần. 6 năm trước, tôi muốn thử sức với việc ca hát nên đã tạm dừng đóng phim. Tôi đã đi qua 2 nhóm nhạc và 2 công ty độc quyền.
Có thể nói MBK và Nhật Thực đã cho tôi một quãng thời gian đẹp với những bài ‘hit’ được nhiều khán giả biết tới như: Giọt nước mắt chảy ngược, Nắng Á đông....Khi MBK tan rã, tôi cảm thấy mình như mất đi một thứ gì đó nên quyết định dừng lại.
- Tuy nhiên, quay trở lại đóng phim, anh lại chỉ được mời những vai nhỏ, cát xê không cao. Anh có bị nản vì điều đó?
- Sự đào thải của showbiz khắc nghiệt hơn những gì tôi nghĩ. Có thể nói tôi đã quay lại vạch xuất phát nhưng điều này chưa từng làm tôi nản chí. Những lúc buồn, thất vọng, tôi không than vãn, cũng không kể lể với ai, tôi tự động viên mình: hãy bước đi dù chậm nhưng đừng ngừng lại... Cuộc sống không có gì dễ dàng cả, bạn phải xác định đang làm gì và muốn mình trở thành con người như thế nào.
- 20 năm trong nghề, có vai diễn đình đám nhưng cuộc sống của anh không hào nhoáng như những gì khán giả tưởng tượng về nghề diễn viên. Anh có buồn về điều đó?
- Để dư dả trong nghiệp diễn xuất thật sự rất khó nhưng không phải là không thể. Tôi chưa bao giờ buồn vì sự khó khăn trong cuộc sống của mình. Nghèo hay giàu là tuỳ theo cách nhìn nhận của mỗi người.... Giàu với người khác là biệt thự, xe sang thì tôi thấy thoải mái vì hạnh phúc trong công việc, hạnh phúc khi nhận tiếng vỗ tay của khán giả. Đó là những thứ dù có tiền chưa chắc mua được.
Trong cuộc sống, ai cũng có khó khăn riêng, nỗi niềm riêng, nên tôi quan niệm, dù cuộc sống khó khăn thế nào cũng tự mình lèo lái, không trông chờ vào người khác. Vừa qua, scandal với bạn Cò và tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế, chuyện nhà cửa, cuộc sống của tôi mới xuất hiện trên mặt báo chứ bản thân tôi chỉ muốn nói về vai diễn, những chuyện vui trong công việc thôi.
- Theo anh trong nghề diễn viên đang có những bất cập gì?
- Bất công nhất là ngành giải trí nói chung và diễn viên nói riêng là mức lương chưa phù hợp. Chưa có một nghành nghề nào làm việc cực khổ như vậy.
Tất cả các anh em trong đoàn phim phải làm việc từ sáng đến tối, không kể nắng mưa, chỉ được nghỉ 30 phút buổi trưa, có khi phải quay đến sáng, liên tục 3-4 tháng cho một bộ phim truyền hình vậy mà nhận được mức cát xê rất thấp. Tôi hi vọng, sau này mức cát xê cải thiện để diễn viên bớt thiệt thòi. Những ai theo nghề diễn, đều là những người đam mê thật sự. Nếu cưỡi ngựa xem hoa thì khó theo được lâu dài.
Hùng Thuận dành nhiều thời gian đưa con trai đi chơi, xem phim.
Không muốn nhắc đến chuyện đã tái hợp với vợ cũ
- Trên sân khấu, anh biến hóa với những vai diễn khá điên khùng, ngoài đời anh là người thế nào?
- Tôi ở ngoài đời cũng khùng lắm, nghĩ ra nhiều trò trêu chọc bạn bè....Tôi là một người vui tính, thích làm người khác cười. Khi bước vào công việc, tôi lại rất khó tính, đòi hỏi cao với chính bản thân mình. Trước khi diễn, bao giờ tôi cũng đọc kịch bản kỹ, phân tích nhân vật, tạo thói quen cho nhân vật để các vai diễn không bị trùng lặp.
- Gần đây, khán giả nhìn thấy hình ảnh anh cùng con trai và vợ cũ đi du lịch chung. Nghe nói, anh và vợ đã tái hợp?
- Rất nhiều người hỏi tôi về chuyện này nhưng tôi xin phép không trả lời. Chỉ biết rằng, hiện tại tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi đang học đạo diễn ở Đại học Sân khấu điện ảnh, đóng phim Kỳ án, dài 100 tập, Nhà có 4 cô chiêu…
Hùng Thuận cùng vợ cũ và con trai đi du lịch.
- Con trai không ở gần anh thường xuyên, liệu tình cảm có sự xa cách?
- Không. Ngược lại bé rất vui khi gặp tôi. Cuối tuần, tôi gặp con, đưa đi ăn, và xem phim. Thỉnh thoảng, Bảo cũng hay gọi tôi hỏi rất tình cảm: "Ba ăn cơm chưa?" hay "Ba qua chở con đi chơi nghen, nhớ ba quá à”. Buồn cười nhất là mỗi khi thấy ba trên tivi là cu cậu chạy qua hàng xóm khoe.
- Trước đây, tiêu chuẩn người yêu của anh là phải thật xinh đẹp. Trải qua sóng gió, tiêu chuẩn ấy có thay đổi?
- Tôi nghĩ, đàn ông ở tuổi tôi thì gia đình là tất cả. Chắc ngày đó, tôi còn trẻ trâu hay sao ấy mới nghĩ như thế. Bây giờ, tôi cho rằng phụ nữ đẹp nhất khi cô ấy hiểu và chia sẻ được với mình.
Không buồn vì cuộc sống khó khăn
- Nổi tiếng từ nhỏ với vai An, phim Đất phương Nam nhưng đến giờ sự nghiệp của anh vẫn lận đận. Vậy sự nổi tiếng khi còn nhỏ khiến anh được và mất những gì?
- Cuốc sống của người diễn viên may mắn và hạnh phúc khi khán giả nhớ đến nhân vật của mình. Có thể nói tôi là một diễn viên may mắn khi nhận được sự quan tâm và yêu mến từ khán giả với vai An. Đây là vai diễn để đời của mình. Nhận được những tình cảm đó là cái được nhất của cuộc đời tôi. Bây giờ, tôi đang cố gắng giữ lửa và trao dồi thêm kiến thức của nghề nghiệp để cống hiến cho khán giả nhiều vai diễn hay. Vì thế, tôi cảm thấy mình không mất gì cả.
Ngoài đóng phim, Hùng Thuận diễn kịch vào cuối tuần tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.
- Có thời gian dài anh ngưng đóng phim và đi hát. Anh có thể chia sẻ về thời gian này?
- Trong bất kì ngành nghề nào cũng khó khăn cả, riêng showbiz thì còn khó hơn cả gấp trăm lần. 6 năm trước, tôi muốn thử sức với việc ca hát nên đã tạm dừng đóng phim. Tôi đã đi qua 2 nhóm nhạc và 2 công ty độc quyền.
Có thể nói MBK và Nhật Thực đã cho tôi một quãng thời gian đẹp với những bài ‘hit’ được nhiều khán giả biết tới như: Giọt nước mắt chảy ngược, Nắng Á đông....Khi MBK tan rã, tôi cảm thấy mình như mất đi một thứ gì đó nên quyết định dừng lại.
- Tuy nhiên, quay trở lại đóng phim, anh lại chỉ được mời những vai nhỏ, cát xê không cao. Anh có bị nản vì điều đó?
- Sự đào thải của showbiz khắc nghiệt hơn những gì tôi nghĩ. Có thể nói tôi đã quay lại vạch xuất phát nhưng điều này chưa từng làm tôi nản chí. Những lúc buồn, thất vọng, tôi không than vãn, cũng không kể lể với ai, tôi tự động viên mình: hãy bước đi dù chậm nhưng đừng ngừng lại... Cuộc sống không có gì dễ dàng cả, bạn phải xác định đang làm gì và muốn mình trở thành con người như thế nào.
- 20 năm trong nghề, có vai diễn đình đám nhưng cuộc sống của anh không hào nhoáng như những gì khán giả tưởng tượng về nghề diễn viên. Anh có buồn về điều đó?
- Để dư dả trong nghiệp diễn xuất thật sự rất khó nhưng không phải là không thể. Tôi chưa bao giờ buồn vì sự khó khăn trong cuộc sống của mình. Nghèo hay giàu là tuỳ theo cách nhìn nhận của mỗi người.... Giàu với người khác là biệt thự, xe sang thì tôi thấy thoải mái vì hạnh phúc trong công việc, hạnh phúc khi nhận tiếng vỗ tay của khán giả. Đó là những thứ dù có tiền chưa chắc mua được.
Trong cuộc sống, ai cũng có khó khăn riêng, nỗi niềm riêng, nên tôi quan niệm, dù cuộc sống khó khăn thế nào cũng tự mình lèo lái, không trông chờ vào người khác. Vừa qua, scandal với bạn Cò và tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế, chuyện nhà cửa, cuộc sống của tôi mới xuất hiện trên mặt báo chứ bản thân tôi chỉ muốn nói về vai diễn, những chuyện vui trong công việc thôi.
- Theo anh trong nghề diễn viên đang có những bất cập gì?
- Bất công nhất là ngành giải trí nói chung và diễn viên nói riêng là mức lương chưa phù hợp. Chưa có một nghành nghề nào làm việc cực khổ như vậy.
Tất cả các anh em trong đoàn phim phải làm việc từ sáng đến tối, không kể nắng mưa, chỉ được nghỉ 30 phút buổi trưa, có khi phải quay đến sáng, liên tục 3-4 tháng cho một bộ phim truyền hình vậy mà nhận được mức cát xê rất thấp. Tôi hi vọng, sau này mức cát xê cải thiện để diễn viên bớt thiệt thòi. Những ai theo nghề diễn, đều là những người đam mê thật sự. Nếu cưỡi ngựa xem hoa thì khó theo được lâu dài.
Hùng Thuận dành nhiều thời gian đưa con trai đi chơi, xem phim.
Không muốn nhắc đến chuyện đã tái hợp với vợ cũ
- Trên sân khấu, anh biến hóa với những vai diễn khá điên khùng, ngoài đời anh là người thế nào?
- Tôi ở ngoài đời cũng khùng lắm, nghĩ ra nhiều trò trêu chọc bạn bè....Tôi là một người vui tính, thích làm người khác cười. Khi bước vào công việc, tôi lại rất khó tính, đòi hỏi cao với chính bản thân mình. Trước khi diễn, bao giờ tôi cũng đọc kịch bản kỹ, phân tích nhân vật, tạo thói quen cho nhân vật để các vai diễn không bị trùng lặp.
- Gần đây, khán giả nhìn thấy hình ảnh anh cùng con trai và vợ cũ đi du lịch chung. Nghe nói, anh và vợ đã tái hợp?
- Rất nhiều người hỏi tôi về chuyện này nhưng tôi xin phép không trả lời. Chỉ biết rằng, hiện tại tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi đang học đạo diễn ở Đại học Sân khấu điện ảnh, đóng phim Kỳ án, dài 100 tập, Nhà có 4 cô chiêu…
Hùng Thuận cùng vợ cũ và con trai đi du lịch.
- Con trai không ở gần anh thường xuyên, liệu tình cảm có sự xa cách?
- Không. Ngược lại bé rất vui khi gặp tôi. Cuối tuần, tôi gặp con, đưa đi ăn, và xem phim. Thỉnh thoảng, Bảo cũng hay gọi tôi hỏi rất tình cảm: "Ba ăn cơm chưa?" hay "Ba qua chở con đi chơi nghen, nhớ ba quá à”. Buồn cười nhất là mỗi khi thấy ba trên tivi là cu cậu chạy qua hàng xóm khoe.
- Trước đây, tiêu chuẩn người yêu của anh là phải thật xinh đẹp. Trải qua sóng gió, tiêu chuẩn ấy có thay đổi?
- Tôi nghĩ, đàn ông ở tuổi tôi thì gia đình là tất cả. Chắc ngày đó, tôi còn trẻ trâu hay sao ấy mới nghĩ như thế. Bây giờ, tôi cho rằng phụ nữ đẹp nhất khi cô ấy hiểu và chia sẻ được với mình.
Theo Tri thức
-
1 giờ trướcNhững chia sẻ mới đây của Nam Em thu hút sự chú ý bởi nếu những gì cô nói là thật thì Nam Em không nghèo khó như mọi người vẫn tưởng.
-
1 giờ trướcLý Hải - Minh Hà chia sẻ cách dạy con về tiền, giá trị vật chất, sự tự lập và tinh thần vươn lên bằng những câu chuyện thú vị.
-
2 giờ trướcBên cạnh việc kinh doanh bất động sản, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ còn là 'tay chơi đồ cổ' có tiếng.
-
2 giờ trướcSau 4 năm gắn bó, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương là vợ chồng hợp pháp.
-
15 giờ trướcPhiên tòa tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã bị tạm ngừng.
-
16 giờ trướcĐoạn video B Trần quát tháo, to tiếng với bảo vệ giữ xe tại một địa điểm ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận.
-
17 giờ trướcTối 24/4, trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ thông báo tin có thêm thành viên mới khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.
-
17 giờ trướcDù bị Taylor Swift chỉ trích nhiều trong album mới, Joe Alwyn được cho là không có ý định bình luận gì. Tuy nhiên, theo nguồn tin, nam diễn viên bị sốc vì tình cũ nói về cuộc chia tay của họ.
-
23 giờ trước“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.
-
1 ngày trướcVượt qua nhiều biến cố, NSƯT Kim Phương có cuộc sống viên mãn bên con cháu. Bà thoải mái làm nghề và sống lạc quan, tận hưởng tuổi xế chiều.
-
1 ngày trướcTối 24/4, trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ thông báo tin có thêm thành viên mới khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.
-
1 ngày trướcHoa hậu Ý Nhi hiện vẫn ở Úc, nàng hậu cập nhật cuộc sống giữa tin đồn đã kết hôn.
-
1 ngày trướcVào những năm 1980, Tina Chow được đánh giá là mỹ nhân xinh đẹp hơn cả Lâm Thanh Hà - hình tượng chuẩn mực của showbiz Hong Kong giai đoạn đó. Tuy nhiên, khác với nàng Đông Phương Bất Bại có cuộc sống về già viên mãn, Tina Chow lại ra đi khi tuổi đời còn trẻ.
-
1 ngày trướcHoa hậu Thế giới Nam Phi 2005, Dhiveja Sundrum khiến người hâm mộ tiếc thương khi qua đời ở tuổi 42 sau thời gian dài chống chọi với ung thư.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
41 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước