Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở nghĩa trang

Một gia đình ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang cưu mang bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa trang xã này.

Chị Đặng Thị Triều (34 tuổi, xã Nghi Phong, Nghi Lộc) cho biết gia đình đang cưu mang một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa trang của xã.

“Cháu bé khỏe mạnh, chơi ngoan. Chúng tôi đã trình báo với chính quyền địa phương về sự việc này. Nếu không có ai đứng ra nhận là mẹ cháu thì vợ chồng chúng tôi sẽ nuôi cháu nên người”, người phụ nữ này nói.


Cháu bé đang được chăm sóc. Ảnh: Nam An.

Trước đó, chiều 21/7, khi gia đình chị đi bắt cào cào ở nghĩa trang xã Nghi Phong thì thấy một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, không có đồ áo đặt trên một chiếc áo mưa tiện lợi. Lúc này, trời đang mưa lũ, đứa trẻ tím tái, hơi thở yếu.

Lập tức, chị Triều gọi chồng rồi đưa cháu vào nhà, ủ ấm cho bé đồng thời đưa đi Bệnh viện 115 Nghệ An để cắt rốn, tiêm phòng, làm xét nghiệm.

Ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, xác nhận thông tin trên và cho biết chính quyền đã phát thông báo lên hệ thống loa truyền thanh để tìm mẹ cháu bé. Trong vòng 15 ngày, nếu không ai đến nhận thì xã sẽ làm thủ tục cho người nhận nuôi.


Xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (dấu chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


trẻ em bị bỏ rơi

Tin tức mới nhất