Bị bố người yêu khinh vì quá nghèo, thanh niên 'chơi lớn' với món quà khủng làm ông tím mặt
Có lẽ bố vợ tương lai không người cậu con trai mà mình chê nghèo ngày nào giờ lại mang tặng ông một món quà như thế.
Tôi còn nhớ như in ngày về ra mắt gia đình em. Bố mẹ em nhìn tôi từ đầu đến chân, có vẻ như các bác không hài lòng lắm về ngoại hình có chút nhem nhuốc, đen đúa và thấp bé của tôi. Tôi cũng không quá ái ngại về chuyện đó vì thực sự cũng nhiều người nói tôi hơi thấp và đen rồi, em cũng thường nói tôi như vậy.
Tôi tự tin vào cách nói chuyện được lòng người lớn của mình. Về nhà em, tôi thể hiện sự tự nhiên hết cỡ, ăn nói vui vẻ, cũng vào bếp nấu nướng cùng với gia đình em. Nhưng có vẻ như tất cả những điều tôi làm đều vô nghĩa. Bố mẹ em không cần những thứ đó, thứ hai bác cần chính là sự giàu sang. Sau khi nghe tôi nói về hoàn cảnh gia đình mình, về việc bố mẹ tôi chỉ ở quê và làm nông nghiệp, thái độ của hai bác khác hẳn.
Hai bác không hồ hởi nói chuyện nữa, cũng không vui vẻ vồn vã như trước, có vẻ sự lạnh lùng đã hiện rõ trên khuôn mặt của hai bác. Tôi cũng có chút ái ngại và bớt mau mồm mau miệng đi.
Tối đó, chúng tôi lên thành phố. Chưa đi đến nơi tôi đã nhận được tin nhắn từ số máy của bác. Bác có nói với tôi thế này: "Cháu ạ, bác không chê gì cháu chỉ mỗi cái cháu nghèo quá. Bố mẹ cháu làm nông nghiệp mà hai đứa cùng nhau ở thành phố như vậy thì bao giờ mới có nhà có cửa. Con T nhà bác cũng không phải kém cỏi gì nên bác muốn nó lấy một người giàu có, sau này bác cũng được nhờ và cũng không phải lo cho nó. Nhìn cảnh hai đứa ở quê kiếm từng đồng nuôi thân rồi chật vật kiếm sống, bác xót con gái cháu bác lắm.
Nếu cháu thực sự yêu nó thì hãy chia tay nó, để nó tìm được người đàn ông tốt, giàu có. Bác tin là cháu cũng sẽ tìm được người như ý nguyện".
Câu nói của bác như dao đâm vào tim tôi. Thực sự là vậy sao, thực sự bác vì tôi nghèo mà muốn tôi rời bỏ con gái bác? Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao phụ huynh lại có thể nhắn những câu như thế. Đúng là một sự thẳng thắn khiến tôi có chút kinh ngạc. Tôi nói với em tất cả những điều đó, tuy nhiên, em không mảy may bận tâm.
Em cũng biết tính bố mẹ em và em động viên tôi cố gắng, vì dù sao sau này chúng tôi cũng cùng nhau gây dựng gia đình trên thành phố, ít về quê nên việc va chạm cũng không nhiều.
Tôi đồng ý với đề nghị của em. Tôi vẫn một mực yêu em, mặc kệ sự ngăn cấm của bác. Hơn 2 năm, chúng tôi chưa cưới nhau vì tôi mải tu chí làm ăn. Và có lẽ những lời bác nói khiến tôi nhận ra, tôi cần phải cố gắng hơn, phải giàu có cho bác thấy. Tôi vẫn gửi quà về nhưng bác không biết đó là tôi mà nghĩ là một cậu bạn trai nào khác của con gái.
Hơn 2 năm sau, đó là lần thứ 2 tôi về lại gia đình bác. Lần này, tôi đã lái xe hơi về mà không còn đi xe khách nữa. Bác ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi cười vui vẻ, vồn vã như chưa từng có tin nhắn ngày đó bác gửi tôi. Tôi tặng bác một món quà mà chính bác cũng phải hoảng hốt. Đó là chiếc xe hơi trị giá 600 triệu đồng.
Ánh mắt bác nhìn tôi ngại ngần, có lẽ bác không tin tôi có thể làm được điều đó. Hơn 2 năm qua, bác nghĩ con gái bác đã từ bỏ tôi và yêu một người nào đó rồi nhưng thật không ngờ người đó vẫn là tôi.
Bác ôm chầm lấy tôi nói lời xin lỗi. Tôi cười vui vẻ cám ơn bác, cám ơn tin nhắn chê nghèo này nào bác gửi cho tôi để giờ đây tôi trở thành một người đàn ông giàu có, chững chạc, vững vàng, tự tin lo được cho người con gái tôi yêu cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.
Tôi nhận ra, lời nói rất quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là cách mình đón nhận nó. Tôi không thù hằn bác, cũng không coi thường lời nói của người khác khi họ chê bai tôi. Tôi lấy đó là động lực để chứng minh rằng tôi hoàn toàn có thể giàu có, có thể làm được tốt hơn và sự thực đã chứng minh điều đó.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước