Bị chê sợ vợ, chồng nhờ '500 anh em' chỉ cách đáp trả cho ngầu nhưng đáp án quá... đắng
Trái với mong đợi của anh chồng, "500 anh em" chỉ có thể đùn đẩy trách nhiệm quân sư cho nhau.
Mặc dù thấm nhuần câu của các cụ chỉ dạy "đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão" nhưng không phải anh chồng nào cũng nhịn được khi bị người ngoài xỉa xói là "thằng sợ vợ". Tiêu biểu đó là anh N.T.A mới đây đã có lời bộc bạch trong uất hận trên một diễn đàn "có thù với vợ" như sau:
"Ôi cuối cùng cũng tìm được nơi giãi bày tâm sự, học hỏi, gắn kết anh em 4 phương 8 hướng. Nơi hội ngộ của 108 vị anh hùng lương sơn bạc không sợ gì, sợ mỗi vợ, em xin mạo muội đặt câu hỏi để anh em tham gia tác chiến.
Theo các anh em, em nên trả lời cái bọn suốt ngày chê em là: "Thằng sợ vợ" như thế nào cho ngầu?
Các anh em đừng dạy em cách trị vợ nhé, vợ em nó mà mò vào đây đọc được thì về em nát người. Nhìn dáng ăn mỳ tôm thôi mà em đã thấy oai phong lẫm liệt làm sao kìa?".
"Nhìn dáng ăn mỳ tôm thôi mà em đã thấy oai phong lẫm liệt làm sao kìa?", anh chồng nói.
Bên cạnh mưu cầu được tư vấn, anh chồng còn khẳng định nếu được các cao nhân quân sư thành công, nhất định sẽ gọi thêm chiến hữu vào tham gia cho…vui.
Tuy nhiên trái với mong đợi, 500 anh em chỉ có thể đùn đẩy trách nhiệm quân sư cho nhau. Người khuyên anh "chín bỏ làm mười", kẻ năm lần bảy lượt nhắc anh đạo lí "kính vợ đắc thọ".
Nấm Cơ Cơ: "Nhìn chị vợ em thấy hoang mang không dám chỉ dẫn cho bác đâu. Thôi thì đội vợ lên đầu trường sinh bất tử nhé".
Hoàng Quốc Hải: "Tôi khởi nghĩa cả trăm lần mà vẫn thất bại".
Đình Đào: "Không thèm nói cho yên cửa yên nhà thôi chứ mà cáu lên đừng hỏi sao nước biển xanh còn cơm canh lại mặn. Nói thế chứ em đi rửa bát đây vợ dặn".
Hoàng Lượng: "Vợ em cả phố sợ chứ có phải mình em sợ đâu, bác bảo thế cho em".
Nam Tùng Nguyễn: "Dáng ăn kia thấy có động là tay phi bát, chân bật nhảy vào mặt người anh em ngay đấy, cẩn thận là đúng".
Hoàng Quân: "Thật sự trong nhà em chỉ bật được mỗi cái công tắc và bật khóc mỗi đêm".
Huấn Ronaldo: "Thật ra là anh em chúng tôi đang nhịn để cho yên cửa yên nhà thôi, các bà vợ thử láo với anh em chúng tôi xem, lúc đó thì đừng hỏi tại sao anh em chúng tôi lại nhịn tiếp nhưng vẫn là để cho yên cửa, yên nhà thôi".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
4 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
9 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước