Tâm sự đẫm nước mắt của anh chồng sợ vợ khiếp vía nhưng lại liều đánh vợ khiến dân mạng không thể trách
Bị vợ dọa ma, anh chồng đánh vợ sưng mồm rồi lên mạng kể 'vừa đánh vừa khóc' vì quá sợ vợ khiến dân mạng không thể trách cứ mà còn buồn cười.
Câu chuyện được anh chồng chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai nấy đều vô cùng buồn cười. Đúng là trên đời có nhiều kiểu người nhưng kiểu người sợ vợ như anh chồng này thì cũng là hiếm.
Anh tâm sự rằng mình vô cùng sợ ma, sợ đến kinh hồn bạt vía thế nhưng vợ lại hay có trò dọa ma để trêu mình. Dọa đủ kiểu, hết xõa tóc lại lấy nước đá lạnh sờ vào người anh làm anh hết hồn mỗi đêm. Dù 2-3 giờ sáng vợ cũng không tha cho anh. Đã thế bố vợ lại còn hung hãn hơn nhiều.
Nhiều khi anh muốn phản kháng lại vợ nhưng sợ bị vợ đánh 1 thì sợ bố vợ 10. Sợ ma là thế nhưng chàng trai miêu tả còn sợ bố vợ gấp 10 lần thì mới thấy được nỗi thống khổ là thế nào.
Vậy mà lần này anh ấy làm liều, bực quá liền đánh vợ sưng mồm, vừa đánh vừa khóc vì quá sợ. Thế rồi anh lên mạng kể chuyện và cầu cứu dân mạng, không biết mai bố vợ sang có đánh chết anh không. Anh chỉ hi vọng sẽ nhận được lời chai sẻ của cộng đồng.
Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải đã có hàng nghìn lượt bình luận và thích. Rất nhiều người bày tỏ sự hài hước của mình thông qua các "comment".
Có người khuyên anh: "Thôi tối về chịu khó nịnh vợ anh ạ, ôm ấp vài cái là xong ấy mà, vợ không giận lâu đâu" nhưng không biết đây có phải là phương án hay không khi mà chị vợ vô cùng hung hãn.
Nick name Hoa Anh cho rằng: "Người vợ này có vấn đề chứ không thể làm hành động điên rồ như vậy trong đêm, trêu thì cũng phải trêu có chừng mực thôi chứ".
Hội anh em có vẻ đồng cảm khuyên anh chàng này "bỏ vợ thôi ông ạ, chứ thế này có ngày ông vào trại tâm thần".
Nhiều ý kiến hài hước nhưng chung quy lại vẫn là đầy sự thông cảm với nhân vật chính trong bài. Anh chồng tuy đã đánh vợ, hành động lẽ ra phải bị lên án nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng ai dám trách anh cả, cũng không nên trách.
"Ngẫm lại câu "vừa đánh vừa khóc" mà không nhịn được cười", Bảo Anh chia sẻ.
Tú Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
32 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước