Bị chê đẻ toàn 'vịt giời', ông bố có màn đáp trả khiến kẻ khẩu nghiệp 'cứng họng'
Vì chỉ đẻ được 3 cô con gái không có con trai, ông bố bị chê bai nhưng những câu nói sâu cay của ông khiến người khác phải suy ngẫm.
Xã hội hiện đại nhưng nhiều người vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Có người vì chưa có con trai mà cố sinh thật nhiều để có được một cậu quý tử. Có người lại vì người khác không sinh được con trai mà chê bai, nói này nói nọ. Câu chuyện ấy vẫn khiến nhiều người trong cuộc phải đau đầu. Những lời chê bai vô tình nhưng thực sự khiến cho người khác phải nhức óc.
Mới đây, cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Theo đó, gia đình cô chỉ sinh được 3 cô con gái nhưng bố cô không hề bận tâm điều này. Chỉ là, nhiều người sang chơi cứ hay nói bóng nói gió về chuyện nhà không có con trai, không có người nối dõi khiến bố cô bực mình.
Trong một lần đã quá chán ngán khi nghe những câu nói đó, ông phản pháo khiến nhiều người phải "câm lặng".
Bài chia sẻ được ghi lại như sau:
"Đây là bố tớ vừa cõng cháu ngoại vừa quét nhà trong khi 4 mẹ con tớ đang ngồi ăn trái cây. Nhà tớ mặc dù không có con trai nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Bố tớ chưa một lần than thở là vì sao không có lấy một đứa con trai. Bố tớ yêu thương ba chị em tớ lắm. Đi đâu cũng mua đồ ăn về cho 3 đứa. Lúc thì gà rán, lúc thì vịt quay, khi thì lại trà sữa.
Nói nhỏ với mọi người là có lần bố tớ giận chú họ của tớ vì cái tội dám nói bố tớ là: 'Cái gì anh cũng hơn nhưng anh thua em một chuyện là anh không đẻ được con trai'.
Lúc đó bố tớ nổi xung lên, kêu là: 'Chú có đẻ được 3 đứa con gái ngoan ngoãn như nhà tôi không? Khi nào chú đẻ được 3 đứa con gái như tôi đi thì chú hãy nói câu đó'. Nghe xong mà tự nhiên thấy ấm lòng. Yêu bố!".
Câu trả lời của ông bố thực sự khiến người chê phải ái ngại và hội chị em thì vô cùng tán thưởng. Kèm theo bài chia sẻ là bức ảnh người cha cặm cụi bế cháu còn quét nhà. Đúng là chẳng có hình ảnh nào đẹp hơn thế. Cư dân mạng đua nhau vào "thả tim" và bình luận:
- Chú thật vĩ đại, đúng là người cha tuyệt vời
- Trên thực tế con trai nhiều người rất phá, cờ bạc, rượu chè làm ảnh hưởng bố mẹ thậm chí bắt bố mẹ còng lưng trả nợ. Thật sự đáng tiếc
- Con trai con gái thì làm gì, quan trọng là được nhờ con nào thôi các bác ạ
- Nhà mình cũng toàn con gái đây, đến nay các chị em đều vương trưởng, giàu có, bố mẹ được nhờ lắm
Thế mới nói, con cái là của trời cho, con nào cũng quý, con đã đến bên bố mẹ thì con chính là duyên nợ cuộc đời này. Vậy nên đừng bao giờ có tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng đừng nghĩ con trai sẽ giỏi hơn con gái. Sống hạnh phúc, an yên, vui vẻ, khỏe mạnh đó mới là điều quan trọng nhất trên đời.
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
13 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước