Bị đuổi khỏi phòng trọ vì chậm trả tiền, thanh niên ủ mưu 'úp sọt' con gái chủ nhà
Bằng "món nghề" thành thạo, thanh niên nợ nần đã thực hiện rất tốt "một mũi tên trúng hai con nhạn".
Chuyện bày mưu tính kế để được trừ nợ, khất nợ hay xóa nợ của các "thánh lầy" xưa nay vốn không còn xa lạ. Mới đây, dân tình được phen "mở mang tầm mắt" bởi "chiêu trò" của một thanh niên chậm trả tiền thuê phòng, quyết tán bằng được con gái chủ trọ để "nhờ vả".
Anh chàng kể mình là sinh viên vừa học vừa làm ở Hà Nội. Lúc chuyển đến phòng trọ này, anh thỏa thuận thuê phòng 6 tháng và chỉ cần đóng đủ tiền nhà tháng đầu tiên cùng đặt cọc thêm 1 tháng là được. Ấy vậy mà ở trọ đến tháng thứ ba, nơi làm việc gặp một số trục trặc nên anh bị chậm lương, dẫn đến chậm luôn tiền thuê trọ.
Thanh niên bị bà chủ nhà đòi gắt 2 tháng tiền trọ. (Ảnh minh họa).
"Chậm 2 tháng tiền nhà, em cũng rất ngại nhưng đã có lời mong bà chủ nhà thông cảm. Chả hiểu kiểu gì mà đã hết lời xin xỏ rồi, bà ấy vẫn nhất quyết đòi đóng đủ, không thì bắt em cuối tháng này phải dọn đi ngay, thế mới cay chứ.
Nhưng quả nhiên trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, vừa rồi em vô tình biết bà chủ trọ có cô con gái xinh, vẫn độc thân. Thế là em quyết tâm tìm ra Facebook của nàng rồi bắt chuyện làm quen.
Sau thời gian kiên trì tâm sự, em biết nàng mới chia tay người yêu nên cô đơn. Em xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm, thế là động lòng với em luôn. Nàng còn rủ em dọn qua phòng riêng ở cùng cho đỡ trống vắng. Hôm nay, nàng còn đến dọn đồ giúp và cho em vay tiền để thanh toán cho mẹ này".
Cô nàng - con gái bà chủ trọ giờ trở thành người yêu, đến giúp anh chàng dọn đồ. (Ảnh Tổ Lái).
Vậy là xong, bằng "món nghề" thành thạo, thanh niên nợ nần ngày nào giờ "một mũi tên trúng hai con nhạn", không những trả được tiền thuê nhà 2 tháng, còn nghiễm nhiên có người yêu xinh đẹp.
"Con cũng xin phép mẹ vợ luôn chứ tầm này đòi đuổi được con đi hơi khó", anh đắc chí.
Qua câu chuyện thanh niên nghèo quyết tâm vượt khó bằng cách tán đổ con gái chủ nhà trọ để "nhờ cậy", dân tình gật gù đúng là ở đời, thử hỏi mấy ai may mắn được như anh. Số khác lại cho rằng câu chuyện chỉ mang tính chất hài hước chứ "tiền nhà còn không có mà đòi tán gái nhà giàu".
Bình luận đến từ cư dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Bảo Trung: "Một pha xử lý đi vào lòng người. Anh rể cho hỏi nhà vợ còn chị em gái không nhỉ".
Bạn Nguyễn Kiên: "Số bạn hưởng rồi".
Bạn Hùng Nguyễn: "Nghĩ nó chán, chủ nhà mình không có con gái, không thì cũng không bị đuổi rồi".
Bạn Hưng: "Tiền nhà ông còn chả có để đóng mà còn đòi tán gái nhà giàu, ông ngủ mơ đấy à".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
44 phút trước
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước