Bị vợ 'đè đầu cưỡi cổ', chồng nhờ luật sư tư vấn lại nhận về câu trả lời 'không thể đắng hơn'
Bị tổn thất cả về tiền bạc lẫn tinh thần và thể xác, anh chồng mạnh dạn ngỏ ý nhờ luật sư tư vấn.
Nhắc đến chuyện bạo hành gia đình, có lẽ phần lớn tưởng tượng ra cảnh chồng đánh vợ, bố mẹ đánh con. Thế nhưng nhiều người không biết rằng ở một số gia đình, người vợ mới là người có "quyền sinh quyền sát".
Mới đây, dân tình được dịp truyền tay nhau một đoạn tâm sự của anh chồng xin tư vấn của luật sư vì bị vợ thường xuyên bắt nạt. Theo đó, anh chồng này ở Củ Chi, Sài Gòn thành thật bày tỏ:
"Luật sư cho em hỏi, em cưới vợ được 2 năm. Cứ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, vợ em lại gọi mấy anh em của vợ bên quận 4 qua đánh đập em, xong còn bắt em trả tiền taxi cho bọn kia về lại".
Bị tổn thất cả về tiền bạc lẫn tinh thần và thể xác, anh chồng này mạnh dạn ngỏ ý: "Luật sư cho em hỏi, giờ em phải làm sao ạ? Em đã mất mát quá nhiều cho cuộc hôn nhân này rồi".
Chồng nhờ luật sư tư vấn và cái kết đắng.
Trước tâm sự chân thành, anh chồng ngỡ sẽ nhận được câu trả lời "đắt giá" để thoát khỏi tình cảnh này, tuy nhiên luật sư thản nhiên trả lời: "Vậy em nên chuyển về quận 4 để tiết kiệm chi phí, bớt mất mát em nhé".
Câu trả lời như có như không được cho chẳng giúp anh chồng tốt hơn mà chỉ như "sát muối" nỗi đau thêm dài. Ngay sau khi đăng tải, dòng tin nhắn hài hước khiến dân tình được phen cười bò.
Nhiều người tỏ ra thích thú, cho rằng câu trả lời của luật sư quả thực "rung động lòng người". Một số chị em còn khẳng định "nhà phải có nóc" nên tốt hơn hết anh chồng nên tâm phục khẩu phục để giảm bớt tổn thất.
Bạn Nông Mỹ Linh: "Chuyển qua ở rể cho đỡ tốn".
Bạn Trần Nam: "Tư vấn chất đấy, quả nhiên nhà có nóc".
Bạn Tiên Tiên: "Chắc luật sư cũng sợ vợ, thôi thì chịu khó đi, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão nhé".
Bạn Dao Hoang: "Từng lời tư vấn rất thiết thực, đi vào lòng người. Thôi thì cố mà chịu, chứ ở nhà tôi cũng chỉ bật được mỗi công tắc thôi ông ạ".
Nhà phải có nóc nên tốt hơn hết anh chồng nên tâm phục khẩu phục để giảm bớt tổn thất. (Ảnh minh họa).
Các cụ ngày xưa đã dạy quả nhiên không có sai bao giờ, các anh chồng muốn yên thân thì tốt nhất nên biết "sợ vợ". Thực ra ở đây các anh nên nhận thức rằng "sợ vợ" không phải là "sợ", mà đó là yêu vợ.
Nhờ sợ vợ mà các anh mới sẵn sàng giúp vợ việc nhà khi có thể, vội vã chăm sóc khi vợ ốm và chống lại những cám dỗ bên ngoài vì sợ vợ tổn thương. Suy cho cùng, người vợ cũng phải rất may mắn mới có được người chồng như này.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
34 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước