Thanh niên 'cứng', bỏ lại bạn gái giữa trời nắng chỉ vì tội... không chọn được món ăn
Nhiều cặp đôi yêu nhau rồi đưa nhau đi ăn nhưng lại rất đau đầu vì không biết nên chọn ăn gì và rồi cãi nhau.
Yêu nhau rồi mâu thuẫn cãi vã là chuyện bình thường "ở huyện", cũng có muôn vàn lý do để các cặp đôi giận hờn. Nhưng mới đây, câu chuyện của cặp đôi này được chia sẻ trên mạng xã hội thực sự khiến người đọc ngán ngẩm. Theo như lời người chứng kiến ghi lại thì 2 thanh niên này yêu nhau, đưa nhau đi ăn nhưng vì cô gái mãi không biết chọn món gì, hỏi cái gì cũng không muốn nên bạn trai đã bực quá và bỏ lại bạn gái giữa trời nắng gắt. Câu chuyện sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng.
Cãi nhau vì không biết ăn gì
Nội dung được kể lại theo lời của người chứng kiến như sau:
"Không biết hai đứa này từ đâu đi đến trước mặt mình cãi nhau ầm ĩ hết cả lên. Hóng được chuyện là bạn nam đang rất bức xúc vì rong người yêu ngoài đường nắng nôi cả tiếng mà cô gái vẫn chưa quyết định ăn gì.
Đến quán này hỏi lại câu cuối là có ăn không thì bạn nữ vẫn lắc đầu. Thế là bạn nam bỏ đi luôn. Ăn thì ăn, không ăn thì anh đây về, rất quyết đoán".
Kèm theo đó là bức hình được chia sẻ, anh chàng và cô gái đứng với nhau rồi sau là hình ảnh cô gái lẻ bóng một mình. Đúng là, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bài viết đang nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng, nhiều người cho rằng chiều các cô người yêu ăn uống thật sự là vô cùng mệt mỏi.
- Mệt mỏi với câu "tùy anh, ăn gì cũng được" lắm các ông ạ, nhưng rồi lúc đưa vào quán mì nó lại õng ẹo không ăn, em muốn anh sống sao?
- Cho chừa cái tội thích ăn gì cũng được
- Chiều các cô thật là mệt mỏi
- Chuyện này xảy ra như cơm bữa, ai nhịn được thì ngon, không nhịn được thì chỉ có đường ai nấy đi
- Kể ra chia tay vì chuyện này thì hơi dở nhưng mà đúng là, suốt ngày hỏi ăn gì thật sự mệt mỏi quá
- Các cô gái cũng nên tâm lý một chút vì đàn ông không thể kiên trì được khoản ăn uống này đâu
Và kết quả là cô gái bị bỏ lại một mình trên đường nắng gắt
Hiện tại chưa biết tình hình của cặp đôi này ra sao nhưng đây cũng là một bài học cho các cặp đôi yêu nhau. "Mỗi người nhịn nhau một chút và phải hiểu rằng chuyện ăn uống chỉ là phù phiếm nên cứ mạnh dạn đưa ra lựa chọn là được, không ngon thì lần sau đổi món, vậy thôi!", Bảo Thanh bình luận.
L.A (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 phút trước
-
12 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước