Bức ảnh người vợ nắm tay chồng bị ung thư giai đoạn cuối gây 'bão mạng'
Hình ảnh hai vợ chồng nắm tay nhau trên giường bệnh tại một bệnh viện ở Thanh Hóa, do cô con gái ghi lại, đã khiến nhiều người xem phải xúc động.
Xuất hiện trên mạng xã hội vào tối 22/5, bức ảnh đôi vợ chồng nắm tay nhau trên giường bệnh nhanh chóng khiến người xem chú ý.
Trong ảnh là người vợ và chồng ngoài 60 tuổi trên giường bệnh. Điều đặc biệt là họ vẫn nắm tay nhau ngay cả khi đang chợp mắt. Chị Nguyễn Thị Phương (SN 1994, quê ở Quảng Giao, Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết hình ảnh trên là bố và mẹ chị, ông Nguyễn Thế Hùng (63 tuổi) và bà Phạm Thị Cộng (62 tuổi).
"Bố tôi phát hiện bệnh khi đã bị ung thư ở giai đoạn 4. Hiện, ông không thể điều trị được và phải về nhà. Chiều 22/5, ông đau quá nên gia đình đưa bố đến bệnh viện. Mẹ tôi sau nhiều đêm chăm bố mệt quá nên bà thiếp đi một lát, cạnh ông. Lúc tôi quay lại thấy họ đang nắm tay nhau. Bức ảnh này tôi chụp trong hoàn cảnh đó", chị Phương cho biết.
Bức ảnh người vợ nắm tay chồng bị ung thư giai đoạn cuối gây bão mạng
Theo chị Phương, bố mẹ chị cưới nhau vào khoảng năm 1976. Nhiều năm chung sống chị thấy họ rất ít khi lớn tiếng với nhau. "Gia đình tôi nghèo. Mẹ sinh nhiều lần con gái, mãi sau đó mới có một người con trai. Mẹ tôi kể lại, ngày xưa tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề nhưng bố chưa bao giờ trách mẹ một câu về chuyện con trai, con gái. Ông còn bảo có em và con là đủ, không quan trọng con nào cả".
Bố mẹ chị Phương sống khá tình cảm. Đi đâu họ cũng có nhau và đi đâu cũng nắm tay nhau.
Chị còn nhớ nhiều kỷ niệm về bố. "Nhà nghèo, đông con, canh tác mấy sào ruộng không đủ sống nên trước đây mẹ tôi ra Hà Nội làm thuê. Ngày đó, điện thoại, xe cộ chưa thuận tiện như bây giờ nên cứ chiều chiều bố lại chở tôi ra đường lớn để ngóng từng chuyến xe khách xem mẹ có về không. Chiều nào bố cũng ra đúng chỗ đó, đến ngày mẹ về ông mới thôi mong ngóng", chị Phương nhớ lại.
Những ngày lễ, Tết không biết cách chọn món quà nào đẹp, hợp ý để tặng vợ ông đều điện thoại nhờ các con gái ‘giúp đỡ’. Biết vợ vất vả, bố chị Phương ít khi nhậu nhẹt hay đi đâu xa nhà để bà phải lo lắng, suy nghĩ.
Bố chị mới phát hiện căn bệnh ung thư cách đây 2 tháng. Mẹ chị khóc rất nhiều tuy nhiên mỗi lần khóc bà phải giấu ông, sợ ông biết lại suy sụp.
Ông Hùng và vợ trong một lần đi biển cùng nhau
"Mẹ tôi nói các con gái (6 gái và 1 trai) đều lập gia đình, sinh sống xa nhà. Bà là chỗ dựa của ông nên phải vững vàng để ông vui vẻ, thoải mái những ngày cuối đời.
Bà thường xuyên thức đêm để chăm ông. Các con đề nghị thay nhưng bà không đồng ý vì những ngày chồng mắc bệnh như vậy, bà không muốn để ông một mình", cô con gái cho biết.
Thời gian gần đây, bệnh quá nặng, bố chị Phương phải về nhà. "Có những hôm đau quá, ông phải ra phòng khách, nằm riêng trên võng để vợ không biết. Mẹ tôi không ngủ được, bà theo ra ngồi cạnh ông. Ông thương nên bắt bà vào phòng ngủ. Bà không chịu, lại lấy giường xếp ra nằm cạnh võng của chồng". Biết chuyện, các con của họ không cầm được nước mắt.
Điều chị Phương lo lắng nhất là nếu không có phép màu nào xảy ra, ngày bố chị đi, mẹ sẽ không chịu nổi.
"Dù cả nhà đã chuẩn bị tâm lý cho mẹ trước nhưng sợ tình cảm gắn bó và nhiều năm chung sống cạnh nhau nên vắng ông mẹ sẽ suy sụp", chị nói.
"Những ngày này, tôi chụp những bức ảnh về bố và mẹ vì muốn lưu giữ hình ảnh của họ mãi, đến sau này, ngày mà bố không còn cạnh mẹ", chị Phương nói thêm.
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước