Cãi nhau vì chuyện không đăng ảnh vợ, con lên Facebook, chồng than thở khiến dân mạng tranh cãi 'đa nghi' như 'Tào tháo'
Việc khoe ảnh vợ/chồng lên mạng xã hội có thể không nói lên điều gì.
Facebook đang là một phương tiện quan trọng của cuộc sống. Mọi người không chỉ lướt Facebook để giải trí mà còn đăng ảnh, cập nhật trạng thái. Có những người rất chăm chỉ khoe ảnh lên mạng nhưng có những người chẳng bao giờ đăng ảnh gì và cũng không khoe ảnh vợ/chồng con. Tuy nhiên, chính điều này cũng gây ra những tranh cãi không đáng có trong gia đình.
Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về cuộc nói chuyện tranh cãi giữa vợ và chồng xoay quanh việc vì sao không khoe ảnh vợ lên mạng. Trong đó, người vợ thắc mắc vì sao không khoe ảnh vợ con lên mạng, không lẽ chồng tiếc gì chăng. Người chồng lý giải về nguyên nhân không khoe ảnh vợ là do "không có thói quen khoe ảnh ra thiên hạ". Người vợ đặt lại câu hỏi vì sao chăm khoe ảnh người yêu cũ, người chồng cho rằng ai cũng có một thời và suy nghĩ một thời một khác.
Câu chuyên của chàng trai này đã khiến cư dân mạng tranh cãi xoay quanh chuyện khoe hay không khoe ảnh vợ con. Ở góc độ của những người suy nghĩ đơn giản thì đó là phụ thuộc vào thói quen cá nhân, không ai nên ép buộc kể cả từ phía vợ con. Nhưng có người lại cho rằng, chồng không muốn khoe ảnh vợ, con là có vấn đề. Bởi có thể ông chồng đó muốn tán tỉnh thêm ai đó, giấu tình trạng hôn nhân của mình với người khác. Nhưng thực tế nhiều cư dân mạng thừa rằng, hãy để câu chuyện đơn giản, bản thân cũng không khoe ảnh vợ chồng trên mạng mà vẫn hạnh phúc.
"Tôi không khoe ảnh chồng trên mạng mà có ai kêu ca, có thấy bồ bịch gì đâu. Chuyện khoe vợ/chồng hay con trên mạng cũng chẳng phải là sợi dây níu giữ hạnh phúc đâu", một người nói.
Có người cho rằng: "Có người không thích khoe thì làm sao, đừng suy diễn mọi chuyện phức tạp lên, cứ nghĩ đơn giản không thích sống ảo".
Một người bình luận: "Có chuyện như vậy mà cũng tranh cãi, chồng không đăng ảnh thì kệ chồng. Như mình đây không bao giờ đăng ảnh chồng nhưng có ghi rõ tình trạng hôn nhân kết hôn với... trên Facebook là đủ rồi".
Theo Em đẹp
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước