Chân dài yêu đại gia già bằng tuổi bố: Cũng là quyền của họ…
Chân dài yêu đại gia, câu chuyện không còn hiếm trong xã hội, cũng không phải là chuyện gì đáng bàn.
Chân dài, xinh đẹp, họ có quyền chọn cho mình một người yêu giàu có. Vì khi họ chọn, những người đàn ông ấy cũng sẵn sàng ngã vào lòng họ, chiều chuộng yêu thương các cô gái của họ mà không tiếc tiền bạc.
Đàn ông có tiền, đàn bà có sắc cũng là lẽ thường ở đời. Bạn không phải là một cô gái đẹp, không phải là một cô gái chân dài, bạn có muốn người đàn ông mình thích cũng thích lại mình, cũng là một điều vô cùng khó khăn. Ai bảo, đàn ông đều thích gái đẹp. Nếu như ai nói rằng, tôi là đàn ông chính hiệu nhưng tôi không thích con gái đẹp, không thích người yêu xinh, vợ xinh thì chắc chắn, người ấy nói dối. Vì đàn bà đẹp, họ có quyền…
Tôi đã nghe quá nhiều cuộc tình mà cô người yêu chỉ hơn 20 tuổi, còn bạn trai của cô ấy thì già như bố, thậm chí như ông. Cũng không quá lạ vì chuyện ấy giờ đã xảy ra nhan nhản, ở nước ngoài, ở ta cũng nhiều lắm lắm. Và đa phần, đó là những người đàn ông giàu, còn các cô gái là những người xinh đẹp, dáng dấp của người mẫu.
Tôi đã nghe quá nhiều cuộc tình mà cô người yêu chỉ hơn 20 tuổi, còn bạn trai của cô ấy thì già như bố, thậm chí như ông. (Ảnh minh họa)
Người ta sẽ vô cùng ngạc nhiên, sẽ đặt ra mọi câu hỏi, tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy, trẻ trung như vậy lại yêu một ông già, già nua, tóc bạc bằng tuổi bố, thậm chí bằng tuổi ông của mình? Chẳng phải vì tiền thì vì cái gì? Vì tình ư, mấy ai thuyết phục được người ta tin rằng, đó là tình yêu thực sự, hoàn toàn vì tình yêu? Vì những cô gái chân dài ấy vốn có quá nhiều lựa chọn. Khi tuổi còn trẻ, tuổi xuân còn tràn trề, những cô gái trẻ xinh đẹp như vậy luôn muốn tìm cho mình một anh chàng trẻ trung, ga lăng để làm người yêu. Vậy tại sao họ lại chọn người đàn ông già như thế?
Nếu bạn nói rằng, bạn yêu người đó vì tình, không tiền bạc, không vụ lợi thì bạn thử chứng minh rằng, người bằng tuổi cha chú bạn đó không có tiền, không có tài sản gì đáng nói? Khó, vì tất cả những cô nàng chân dài, xinh đẹp, yêu hay lấy chồng già, thì đa phần những người đàn ông đó, toàn là những người giỏi kiếm tiền, hoặc là triệu phú, hoặc là có một khối tài sản kếch xù, đáng mơ ước. Vậy thì sao tránh khỏi dị nghị, miệng lưỡi của người đời..
Tất nhiên, yêu ai là chuyện của thiên hạ, là chuyện riêng của họ, người ngoài không có quyền can thiệp vào. Nhưng nghĩ cho cùng, một người con gái xinh đẹp, tuổi còn quá trẻ lại chọn một người đàn ông bằng tuổi cha chú mình, thật khó để khiến cho người ta gật gù đồng ý. Nhưng dư luận cũng không thể loại trừ, đó là tình yêu thật sự?
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân!
Theo Khám phá
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước