Chàng trai 9X tìm được tình yêu định mệnh nhờ cú 'vuốt' vu vơ trên Tinder
Chỉ nhờ cú "vuốt" vu vơ trên ứng dụng hẹn hò Tinder, anh chàng Phúc Thái đã tìm thấy một nửa đích thực cho riêng mình.
Bạn biết đấy với nhịp sống hiện nay, có nhiều cách để tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Chẳng hạn như tham gia vào các buổi tiệc tùng của bạn bè, nhờ sự giới thiệu của người thân hay đơn giản hơn là ngồi ngay tại nhà và sử dụng các ứng dụng hẹn hò.
Đó chính là câu chuyện thú vị của anh chàng có tài khoản Facebook Lâm Tiêu Kỳ đang được cộng đồng mạng chia sẻ. Theo đó, anh chàng này sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder với mục đích giải khuây. "Nhưng bỗng một ngày đẹp trời được bạn gái này matched (ghép đôi) và reply (phản hồi) như một giấc chiêm bao vậy”, người này viết.
Sau 2 tháng tìm hiểu, đôi trai gái đã hẹn gặp mặt tại Đà Lạt. Trở về từ hôm ấy, anh chàng đã quyết định bày tỏ tình cảm với cô gái. Hai người chính thức yêu nhau, cho đến 1 tháng trước thì quyết định "về chung một nhà".
Câu chuyện được Facebook Lân Tiêu Kỳ chia sẻ, (Nguồn: Hóng Express)
Chuyện tình hài hước của anh chàng ngay sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng thích thú. Liên hệ với chủ nhân Facebook Lâm Tiêu Kỳ, anh cho hay tên thật của mình là Nguyễn Lâm Phúc Thái (25 tuổi, sống tại TP.HCM), trong khi đó bạn gái của anh tên Nguyễn Mai Trinh (23 tuổi, sống ở Huế).
Chàng 9X bày tỏ, trước khi gặp gỡ "định mệnh" hiện tại của mình, anh không tin vào tình yêu qua mạng. Mục đích gặp gỡ lúc ấy chỉ đơn giản trò chuyện, tâm sự như 2 người bạn phương xa. Tuy nhiên trong lần đầu gặp gỡ, sự lễ phép, cách nói chuyện nhẹ nhàng của bạn gái đã "đánh gục" trái tim anh.
Trong quá trình yêu nhau, mặc dù kẻ Trung người Nam, công việc lại bận rộn, nhất là bạn gái Mai Trinh, hiện làm quản lý cho chuỗi nhà hàng tiệc cưới của gia đình nhưng suốt 1 năm bên nhau, cặp tình nhân không gặp nhiều trở ngại vì yêu xa.
"Để xóa bỏ khoảng cách yêu xa, dù ngày hay đêm bọn mình đều gọi điện thoại cho nhau suốt, dù đang làm bất cứ việc gì. Như vậy sẽ tạo sự tin tưởng và an tâm với đối phương", chàng 9X nói.
Anh Phúc Thái và bạn gái Mai Trinh. (Ảnh NVCC).
Anh Thái hài hước cho rằng, trong chuyện tình này có lẽ ngoại hình của mình mới thực sự là rào cản. Anh kể: "Vì lần đầu gặp, bạn gái chê mình xấu và gầy nên sau đó, mình đã thu xếp thời gian đi tập gym để cải thiện". Anh cũng cảm thấy vui vẻ bởi từ khi yêu, bạn gái sẵn sàng vì anh mà thay đổi. Cô sẵn sàng học nấu ăn, đan len hay cắm hoa.
Ở trên mạng xã hội dù có nhiều lời đánh giá không hay về bạn gái của anh, cho rằng cô là "kẻ đào mỏ". Nhưng anh Thái khẳng định không quan tâm tới những điều đó. Anh cho hay, bạn gái hiện có công việc ổn định, cô tìm đến mình hoàn toàn vì "cảm giác an toàn".
Thậm chí trước khi cầu hôn, anh thử lòng bạn gái bằng việc nói dối bản thân đang nợ "tiền tỷ", chỉ có thể tặng cô bằng nhẫn cỏ. Bạn gái sau đó vẫn vui vẻ nhận quà và khẳng định sẽ gắn bó và phấn đấu cùng anh.
Chiếc nhẫn cầu hồn dù làm bằng cỏ nhưng vẫn được bạn gái anh Phúc Thái cất giữ cẩn thận. (Ảnh NVCC).
Bạn gái Mai Trinh đi thử váy cưới, chuẩn bị cho ngày trọng đại. (Ảnh NVCC).
Ngày 17/6 tới đây, cặp trai gái chính thức về chung một nhà bằng đám cưới ấm cúng. Sau đám cưới tùy thuộc vào công việc của mỗi người mà sắp xếp nơi ở sao cho thuận tiện nhất.
"Trước kia, mình nghĩ là cứ 'ngồi im tình yêu sẽ tới’' hoặc tới lúc nào đó rồi cũng sẽ có vợ thôi. Nhưng giờ mình đã hiểu, nếu không đi tìm kiếm, không thật lòng tâm sự thì khó có thể tìm được người ‘tâm đầu ý hợp’. Vậy nên tình cảm là thứ mà mình phải tìm kiếm và thật lòng mới có được", anh Thái chia sẻ. Anh chàng cũng hi vọng trong tương lai sắp tới, anh và bạn gái sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm đềm.
Dĩnh Anh
Theo Vietnamnet
-
18 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước