Ngày ra mắt, tin tưởng bạn gái, thanh niên hí hửng nhờ luộc rau và cái kết ngã ngửa
Lần đầu ra mắt nhà người yêu vào bếp nấu món rau luộc đơn giản tưởng sẽ trót lọt, ai ngờ cái kết khiến cả nhà "đứng hình".
Chắc hẳn lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu đối với mỗi người đều là kỷ niệm khó quên, đi kèm theo đó là không ít áp lực. Đặc biệt, đối với các cô gái trẻ, phải ăn mặc, nói năng, hành xử như thế nào cho được lòng bố mẹ bạn trai, bởi rất có thể là bố mẹ chồng tương lai, quả thật khiến các cô nàng không khỏi đau đầu.
Cho dù chỉ tới làm khách nhưng các nàng cũng không thể tránh được việc phụ việc bếp núc với mẹ của bạn trai. Thế nên, nếu ai không được khéo léo lắm thì dễ dàng bị lật tẩy lắm. Hoặc đôi khi cũng chẳng vụng về gì nhưng sự cố vẫn cứ kéo tới không ngờ.
Mới đây, một câu chuyện "dở khóc dở cười" được chia sẻ bởi chàng trai dẫn bạn gái về nhà chơi. Mặc dù biết bạn gái vụng về, nhà ở không phải nấu ăn nhưng không ngờ "công chúa" lại đoảng đến mức này, chỉ đơn giản luộc mớ rau thôi mà nàng ta khiến ai cũng hết hồn khi nhìn vào nồi canh.
Câu chuyện được chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Dòng tâm sự của "khổ chủ":
"Chuyện là hôm qua em dẫn người yêu về nhà chơi. Em biết thừa người yêu em ở nhà thuộc dạng tiểu thư, không nấu ăn bao giờ nên nói có với mẹ trước. Mẹ em cũng rất vui vẻ, bảo không biết thì thôi để mẹ làm hết, học dần dần cũng được.
Lúc nấu ăn gần xong xuôi, còn mỗi mớ rau thì mẹ em ra ngoài chạy thể dục một tẹo, nhờ người yêu em luộc hộ. Em hỏi nó có làm được không thì nó bảo: 'Anh coi thường em thế à? Nấu cơm có thể không biết nhưng luộc rau thì ai mà chẳng biết?'
Nghe xong em cũng yên tâm để nó trong bếp 1 mình.
Ấy vậy, lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm, mẹ em mở nồi canh ra thì thấy một quả xoài xanh nằm ở trong. Em quay sang hỏi nười yêu thì nó kêu nhà hết sấu hết chanh, bỏ tạm quả xoài vào cho chua nước.
Nhưng cái vấn đề đây là xoài thái các anh em ạ. Mọi người cho em lời khuyên có nên tiếp tục cuộc tình này không đây".
Hết chanh, hết sấu nên cô gái bỏ tạm xoài vào cho chua
Đọc xong câu chuyện ai cũng phải phì cười về nàng dâu tương lai vụng về. Cô nàng ngây thơ cứ nghĩ cứ cái gì chua cũng có thể cho vào nấu canh, đặc biệt "khổ chủ" phải khóc dòng vì người yêu còn không phân biệt được đâu là xoài chua, đâu là xoài thái.
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh bi hài này đã khiến dân mạng xôn xao bình luận. Nhiều người chỉ biết dành những lời động viên, an ủi chàng trai cố gắng dạy dỗ lại cô công chúa. Một số người khác là những bình luận hài hước về sự "sáng tạo" trong nấu nướng của cô nàng.
Những bình luận hài hước của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)
Bên cạnh đó cũng có bình luận tương đối khắt khe về tính đoảng của cô nàng (Ảnh chụp màn hình)
Nami
Theo VietNamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước