Chấp nhận mang thai và làm kẻ thứ ba nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc
"Sau này tôi với anh không đi đến đâu chăng nữa tôi vẫn chấp nhận làm một người mẹ đơn thân hạnh phúc".
Tôi năm nay 28 tuổi rồi, cũng rất xinh xắn, cao ráo không thua kém ai. Tôi không phải dạng kiếm chẳng nổi tấm chồng mới chấp nhận làm nhân tình cho người khác. Nhưng không hiểu sao tôi lại có thể gắn bó được với anh ấy suốt 3 năm qua, lại còn sinh cho anh một đứa con nữa.
Hồi mới gặp nhau, anh tâm sự với tôi nhiều lắm về chuyện gia đình. Vợ anh sinh hai đứa con đều là gái, chị ấy đã không biết điều lại quá quắt với chồng, kiểm soát anh từng ly từng tí một nên đời anh mới khổ.
Khi trót yêu anh, tôi cũng dằn vặt bản thân nhiều lắm, giận tại sao mình không kiềm chế cảm xúc, dễ dàng trở thành nhân tình của người đàn ông đã có vợ. Dù họ hạnh phúc hay không thì anh vẫn là chồng của người đàn bà khác, là bố của những đứa trẻ đã được sinh ra trên đời này.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Có thể trong mắt mọi người tôi là loại tiểu tam, cướp chồng người vô cùng xấu xa, tội lỗi. Thế nhưng tôi chấp nhận bị người đời xỉ vả để được ở bên anh ấy. Anh lo cho tôi từng tí một, lúc tôi ốm cũng anh ở bên chăm sóc chu đáo, tận tình khiến tôi cảm động.
Bao nhiêu lần tôi mặc cảm phận mình là nhân tình nên bảo:
“Anh về với vợ con đi kẻo chị ấy lại cáu lên thì khổ.”
Những lúc ấy anh ôm em động viên:
“Anh chỉ muốn ở bên em thôi, không thích về nhà gặp người đàn bà dữ như sư tử đó.”
Lúc nào anh cũng nói với tôi vợ chồng anh có lẽ không sống được với nhau. Thế nhưng chuyện của chúng tôi cứ thế dây dưa được 3 năm nay rồi anh vẫn dùng dằng chưa ly hôn. Tôi cũng có nhiều cơ hội để đến với người khác nhưng thật sự không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, chỉ muốn bên anh thôi.
Thế rồi tôi có thai, nửa thì vui nửa thì lo. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ con mà chắc chắn sẽ sinh nó ra và nuôi nấng một cách tốt nhất có thể. Tôi cũng không bao giờ dùng đứa con để ép anh ấy bỏ vợ cưới mình.
Cho dù suốt đời này tôi phải làm mẹ đơn thân thì vẫn vui vẻ không oán trách gì cả. Tôi với anh cũng đã thống nhất sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn rồi thì tôi phiền lòng gì nữa.
Hôm tôi lên viện sinh thì anh bận đi công tác, tôi cũng vẫn vui vẻ một mình vào viện làm thủ tục rồi mới gọi mẹ lên. Anh không thể ở bên cạnh lúc tôi cần nhất nhưng cũng chuyển khoản cho tôi 20 triệu để thanh toán các khoản chi phí. Như vậy là anh cũng chu đáo với mẹ con tôi lắm rồi còn gì phải đòi hỏi.
(Ảnh minh họa)
Cũng may là mẹ đẻ tôi thông cảm cho con gái nên bà cũng chỉ buồn chút thôi. Khi cháu ra đời bà tất bật chăm bẵm cũng chẳng có thời gian đâu mà than vãn chuyện con gái mình không chồng mà chửa.
Có thể tôi kể câu chuyện của mình sẽ khiến nhiều người trách mắng tôi là dại dột, hoặc nặng hơn bị chửi bới vì chen chân làm kẻ thứ 3. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi duy trì mối quan hệ này.
Tôi cũng không phủ nhận việc làm tình nhân phải san sẻ tình cảm từ anh với người phụ nữ khác là rất thiệt thòi, nhưng dù gì đây cũng là lựa chọn của mình. Sau này tôi với anh không đi đến đâu chăng nữa tôi vẫn chấp nhận làm một người mẹ đơn thân hạnh phúc.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước