Chầy mặt tán suốt 4 tháng, nào ngờ em nói câu 'ác lắm chứ không vừa'

Anh chàng cảm thấy như có sét đánh ngang tai trước những gì cô nàng vừa chia sẻ.

Cũng phải thừa nhận một số cô gái không hề dễ theo đuổi. Thậm chí họ cố tình làm khó người theo đuổi mình, thích thú và tận hưởng quá trình được các chàng trai săn đón.

Đơn cử như anh chàng trong câu chuyện dưới đây "phát mệt" khi theo đuổi bạn gái hết lòng, nhận về đáp án… hết hồn.

Chuyện là, nam chính quen cô gái này từ năm ngoái. Sau khi check kỹ càng từ các mối quan hệ cá nhân, trang cá nhân đăng status vui hay buồn, up ảnh một mình hay với ai… Tất cả đều đưa ra đúng 1 đáp án "Forever Alone" nên anh tự tin "một đường thẳng tiến".

Chầy mặt tán suốt 4 tháng, nào ngờ em nói câu ác lắm chứ không vừa-1
Bài tâm sự gây chú ý. 

Suốt 4 tháng nghiêm túc theo đuổi, chẳng phải nói quá nhưng nam chính "đầu tư" cũng hết lòng. Nào là:

"Mời em đi ăn 6 lần.

Đi xem phim 2 lần.

Đi uống nước 4 lần.

Mua quà cho em gồm:

Son, phấn, kẻ chân mày…v..v… (từng đưa em vào 1 shop mỹ phẩm để mua).

Mua tặng em 1 đôi giày để đi làm.

Mua tặng em 1 chiếc váy hơn 2 triệu

Mua tặng em 1 cái túi hơn 2 triệu".

Ngoài khía cạnh vật chất, anh chàng còn củng cố về mặt tinh thần cho "em" khi thường xuyên nhắn tin hỏi han, quan tâm từ miếng ăn đến giấc ngủ… Điều đáng nói, cô gái cũng đáp lại chân tình lắm.

Mỗi lần nhận quà, cô đều hồ hởi cảm ơn. Anh nhắn tin cũng chăm trả lời mà còn chủ động hỏi han như "anh ngủ chưa", "anh cùng chơi game với em nhé"… 

Mọi sự tương tác nói chung chỉ còn thiếu đúng cái gật đầu để trở thành một cặp. Thế nhưng tối hôm trước khi mời bạn gái đi xem bóng đá, cô bỗng hỏi câu cứ phải gọi là "ối giồi ôi". 

Chầy mặt tán suốt 4 tháng, nào ngờ em nói câu ác lắm chứ không vừa-2
Gửi hết chân tình nhưng đổi lại chỉ là "chân phụ". 

"- Anh ơi, em thấy anh tốt thế. Anh toàn mua quà rồi đưa em đi ăn như vậy mà anh chưa có người yêu nhỉ?

- Tại sao em lại hỏi như vậy?

Câu sau còn "căng" hơn này mọi người:

- Tại em thấy em có người yêu rồi mà anh vẫn tốt với em nên em mới băn khoăn thôi".

Ủa là sao? Anh chàng cảm thấy như có sét đánh ngang tai trước những gì cô nàng vừa chia sẻ. Lúc này, anh mới hốt hoảng hỏi han các kiểu thì nhận về câu trả lời còn "éo le" hơn: 

"- Anh cũng không hỏi em có người yêu chưa mà. Bây giờ anh không hỏi tự dưng em lại trả lời, lại khoe à? Như vậy hơi vô duyên ấy anh".

"Chưa đi đêm đã gặp ma", anh chàng không còn gì có thể buồn hơn nên thanh lý gấp mối tình này. "Em ác lắm chứ đâu có vừa, quả gì mà cay cay thế, xin thưa rằng…quả lừa", anh chàng kết luận.

Câu chuyện sau khi đăng tải nhanh chóng gây chú ý. Xem ra một nửa sự thật vẫn cứ là sự thật, mà "móng tay nhọn liền có dũa móng tay".

Để chắc chắn thì lần sau các anh chàng đi tán gái nhớ hỏi thẳng cô gái "Em đã có người yêu chưa" rồi muốn làm gì hãy làm nhé!

Chầy mặt tán suốt 4 tháng, nào ngờ em nói câu ác lắm chứ không vừa-3
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình). 

Ying Ying
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/chay-mat-tan-suot-4-thang-nao-ngo-em-noi-cau-ac-lam-n-307380.html

tán gái Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao