Anh chồng đăng ảnh chê bai vợ ngày càng xấu bị dân mạng 'ném đá' lại còn cãi ngược
Chỉ vì "câu like" mà anh chồng này đăng ảnh chê bai vợ xấu xí lên mạng xã hội khiến nhiều người tức tối.
Phụ nữ quan trọng nhất là lấy được người đàn ông yêu thương và hiểu mình. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Có nhiều người yêu và hi sinh hết lòng cho chồng con nhưng sau tất cả lại bị chồng chê bai xấu xí thậm chí quên sạch công lao bao năm thanh xuân vợ dành cho mình.
Anh chồng này không biết vì lý do gì hay thực sự nghĩ vợ như vậy mà lên mạng xã hội đăng ảnh vợ rồi chê bai vợ xấu xí khiến nhiều người tức giận: "Trước chưa cưới vợ tôi xinh lắm sao mà 3 năm gần đây nhìn tả tơi vậy. Bảo đi chơi với chồng thì ăn mặc đẹp vào mà nó mặc như này có chán không?".
Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng nội dung status của anh đã khiến dân mạng đặc biệt là hội chị em "dậy sóng".
"Anh cũng biết 3 năm trước vợ anh xinh lắm hả, vậy anh đừng hỏi tại sao cô ấy bây giờ xấu như vậy mà hãy hỏi bản thân mình đã làm gì để vợ ra nông nỗi này chứ?", bạn Bảo An bình luận
"Anh ơi, thanh xuân của cô ấy dành hết cho anh, cho con anh rồi. Nếu anh muốn cô ấy mặc đẹp thì ra ngoài mua đồ tặng cô ấy đi, người như anh đã làm được việc đó chưa?", độc giả Khánh An bày tỏ.
Tuy nhiên, anh chồng này còn không hối lỗi sau khi bị chỉ trích thậm chí "cãi ngược": "Vợ xấu sao lại tại chồng?" làm dân mạng nổi máu nóng.
Câu chuyện được nhiều người tiết lộ, lý do anh này chê vợ xấu chính là để câu like. Dù là lý do gì thì việc này cũng khó thông cảm. "Xấu nàng hổ ai", đàn ông chê vợ thì không phải đàn ông tốt nhất là khi còn chụp ảnh đăng lên rồi nói lời không hay. Phụ nữ không cần nhiều, họ chỉ cần người chồng có tâm, hiểu và yêu thương mình là đủ.
Bao năm thanh xuân của người phụ nữ dồn hết cho chồng con nhưng mấy ai hiểu được tấm chân tình. Một ngày bạn sẽ nhận ra vợ bạn xấu đi nhiều thậm chí cơ thể xồ xề, bụng cũng nhiều nếp nhăn và vết rạn. Đừng bao giờ thắc mắc chuyện nhan sắc mà hãy tự hỏi mình rằng tại sao lại để vợ như thế?
Hãy dành cho vợ lời yêu thương, an ủi, hãy khuyên nhủ vợ đi tập thể dục, làm đẹp, chăm chút cho mình thay vì suốt ngày ngồi kêu ca, phàn nàn về nhan sắc. Vợ thì tất nhiên không thể so với mấy cô gái trẻ măng còn chưa trải qua cuộc sống hôn nhân ở ngoài kia rồi phải không cách anh?
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
27 phút trước
-
57 phút trước
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước