Mò theo dấu vết vợ ngoại tình, anh chồng đứng hình khi nhìn thấy 'Tuesday' quen mặt
"Mình cảm thấy quá đau khổ nên chạy như người mất hồn ra khỏi nơi đầy rẫy đau thương này".
Trong tình yêu "mãi mãi là bao lâu", đó có thể là trọn đời trọn kiếp hoặc đơn giản chỉ dừng lại ngay ở lời nói dối khi sự việc bị vỡ lở. Tưởng tượng một ngày đẹp trời bắt gặp người yêu cùng người lạ vào nhà nghỉ, bạn sẽ làm gì trong tình huống trớ trêu ấy?
Đó là câu chuyện của anh chàng 26 tuổi và vợ 24 tuổi, đã kết hôn 2 năm nay và có 1 con trai hơn 1 tuổi. Cuộc sống hai vợ chồng trẻ giản đơn khi "cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày".
Gia đình hạnh phúc của anh chàng 26 tuổi. (Ảnh minh họa).
Nhưng thời gian gần đây, anh phát hiện vợ bắt đầu thờ ơ trong chuyện tình cảm. Cứ nghĩ rằng vợ mắc chứng trầm cảm sau sinh nên anh tỏ ra quan tâm và chăm sóc vợ kỹ hơn, nhưng sự thật lại chứng minh rằng anh sai.
Trưa hôm ấy, anh nói dối vợ đi làm nhưng thực tế đi chơi với một người bạn. Khi đến điểm hẹn thì anh kia lại có việc bận đột xuất nên huỷ hẹn. Anh tỏ ra chán nản nên lái xe ra về.
Trong lúc dừng đèn đỏ, anh chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc, đó chính là vợ. Nghĩ thế nào, anh liền bám theo trong tâm trạng thấp thỏm như đi bắt quả tang.
"Đến một con ngõ, vợ mình bất ngờ rẽ nhanh vào đó nên mình bị mất dấu. Nhưng đây là ngõ cụt, ngoài cái nhà nghỉ to đùng này ra thì vợ mình đi được đâu nữa. Mình xuống xe, ngó vào trong thì thấy xe của vợ nằm đây thật. Thế hoá ra là đi bắt quả tang thật à?".
Để "chắc cú", anh gọi điện thoại về nhà rào trước đón sau nhưng hóa ra vợ nói đi ra ngoài có chút việc. Lúc này, tay chân anh trở nên bủn rủn.
Anh phát hiện ra vợ vào nhà nghỉ cũng trai lạ. (Ảnh minh họa).
Anh đề nghị lễ tân nhà nghỉ cho thuê phòng riêng. Qua đó, anh tranh thủ "ngó nghiêng" khắp các phòng trên tầng và phát hiện ra duy nhất chỉ có phòng 202 – cạnh phòng anh thuê đóng cửa im lìm.
Tâm trạng anh càng trở nên rối bời, đứng cũng không vững, cổ họng nghẹn lại, mắt như nhoè đi mà muốn khóc không được. Anh lấy hết can đảm gõ cửa phòng, giả giọng lễ tân để gọi người bên trong mở cửa.
Bên trong căn phòng ấy phát ra tiếng người đàn ông nửa quen nửa lạ. Sau khoảng 30 giây, cánh cửa bật mở.
"Gã đàn ông ra mở cửa chính là người yêu của mình. Vậy mà ban nãy anh nói anh đi công việc nên huỷ hẹn với mình. Hóa ra công việc đột xuất của anh là ở đây?
Vợ mình trên giường ngó ra nhìn thấy mình thì xấu hổ trùm kín chăn. Anh người yêu của mình khi thấy mình thì mặt cắt không còn giọt máu. Mình cảm thấy quá đau khổ nên chạy như người mất hồn ra khỏi nơi đầy rẫy đau thương này".
Anh chàng phát hiện ra trai lạ lại chính là người yêu lén lút bấy lâu nay của mình.(Ảnh minh họa).
Câu chuyện kết thúc khiến dân mạng cảm thấy có gì đó sai sai. Ai nấy đều có cảm giác như mới bị dắt mũi đi một vòng trái đất, đang được xem ngôn tình sướt mướt mà chỉ "phút mốt" đã hóa đam mỹ "cẩu huyết" mất rồi.
Bạn Tung Koi than thở: "Ủa khoan đọc một hồi vẫn cứ thấy sai sai. Tôi nghĩ không ông thần nào độ được trong trường hợp này nhé'.
"Lúc đầu đọc vợ đi với người yêu đã thấy cấn cấn, càng nghe càng thấy đứng hình, thôi tôi đến ạ ông đấy, đi thật xa vào đừng gieo nghiệp nữa", bạn Nguyên Nguyễn phát biểu.
"Đau ruột, mối tình ngang trái nhỉ. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở cả anh và em", một người khác viết.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước