Chết giấc 'cẩm nang yêu Chi' dài như sớ tế, sớm bỏ nhanh còn kịp!
Nhìn loạt tiêu chí dài như sớ thế này, dân tình đâm ra lo lắng cho anh người yêu chẳng biết sẽ trụ được với mối tình bao lâu!
Khi đi hẹn hò, các thanh niên sợ nhất nghe câu "gì cũng được" từ miệng bạn gái. Thế nhưng chàng trai trong câu chuyện dưới đây lại thầm ước được nghe câu nói ấy vì bạn gái của anh lại… muốn quá nhiều thứ!
Chuyện là nam chính và bạn gái tên Chi yêu nhau đã lâu. Tình cảm hai đứa nói chung mặn nồng, ngọt ngào. Ngoài trừ việc cô nàng rất thích thử độ quan tâm của bạn trai, cho rằng "vì anh yêu em nên phải hiểu ý em".
Cụ thể, cô nàng đưa ra loạt "yêu sách" về tình yêu của mình. Nội dung không hề làm khó chính mình, nhưng đau đầu vật vã với đối phương.
Cẩm nang yêu Chi.
Từ sở thích ăn uống: "Chi không thích ăn bún đậu với mắm tôm hay nước mắm. Chi thích ăn bún đậu với gia vị và chanh.
Chi không ăn được hành. Chỉ một cọng hành cũng phải bỏ ra.
Khi Chi nói ăn gì cũng được tức là Chi đang muốn 'ăn' cả bạn".
Cách ăn mặc: "Chi thích con trai mặc sịp đùi, không thích con trai mặc sịp tam giác".
Hay cách yêu cũng phải theo ý Chi: "Không được nghe lời Chi quá. Chi thích con trai phải quản được mình nhưng vẫn phải chiều mình.
Lúc nào Chi dỗi phải mua cho Chi cốc trà nhài sữa size L với 70% đường, 50% đá, gấp 2 trân châu và pudding là Chi cười ngay.
Luôn phải nói yêu Chi, không được để Chi rep (trả lời) tin nhắn cuối cùng".
Mặc dù biết Chi "mạnh mẽ nhưng rất hay khóc", rồi bề ngoài "đanh đa, chua ngoa, chửi thề" nhưng bên trong "tốt tính, quan tâm" nhưng yêu sách thế này thì…
"Có người yêu vui mà nhiều lúc cũng khổ lắm các ông ạ! Thỉnh thoảng phát hiện ra cái gì mới là phải ghi chú lại ngay. Làm trái ý cái có mà…", nam chính than thở.
Nhìn loạt tiêu chí dài như sớ thế này, dân tình đâm ra lo lắng cho nam chính. Chẳng biết anh trụ được bao lâu?!
Vẫn biết yêu chiều bạn gái vốn thuộc về bản năng của đàn ông. Lại có câu người yêu thương bạn nhất, nhất định sẽ cưng chiều bạn như con gái anh ấy, nhưng Chi cứ kén cá chọn canh thế này, e rằng… thượng đế cũng bó tay!
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
15 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
20 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước