Tranh cãi nảy lửa chuyện chia tay đúng ngày chụp ảnh cưới vì phát hiện bạn gái gian dối chuyện trinh tiết
Vô tình tìm thấy tờ hóa đơn ghi rõ việc bạn gái từng đi vá màng trinh, anh chàng không ngại mắng thẳng mặt cô nàng rồi bỏ đi trong sự tức tối. Câu chuyện này sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Câu chuyện này được chủ studio ảnh cưới đăng tải. Kèm theo những bức ảnh chụp lại hóa đơn cô gái vá màng trinh, thu nhỏ âm đạo hết tới 38 triệu đồng, chủ studio còn đăng tải một số ảnh tranh cãi qua lại của cặp đôi.
Theo đó, sau khi phát hiện hóa đơn, chàng trai đã không ngại đem nó đến trước mặt người yêu đối chất. Anh chàng xỉ vả bạn gái, mặc cho cô đã quỳ gối van xin vẫn dứt khoát đòi chia tay.
Hóa đơn vá màng trinh, thu nhỏ âm đạo của cô gái. Ảnh: Hóng.
Kèm theo các bức ảnh này, người chia sẻ viết: “8 năm chụp ảnh cưới của mình lần đầu tiên được chứng kiến một câu chuyện mà liên quan đến sự trong trắng của người con gái. Đôi bạn trẻ kia đến quán mình chụp ảnh cưới, trong lúc cô gái đang vui vẻ chọn váy cưới thì chàng trai bỗng thay đổi thái độ rồi to tiếng.
Trong lúc cãi nhau mình nghe loáng thoáng được là hóa ra trước khi yêu cô gái kia đi vá màng trinh để lừa anh này là còn trong trắng. Trước hôm đi chụp, anh này đến nhà cô gái và tình cờ nhặt được tờ hóa đơn.
Mình cũng chả hiểu tại sao lúc nhặt được thì không nói luôn đi mà để đến ngày hôm nay đi chụp ảnh mới lôi nhau ra bóc phốt luôn ở quán mình. Rồi vùng vằng bỏ về trước để cô gái ở lại. Đàn ông con trai 2019 mà còn gia trưởng cổ hủ coi trọng trinh tiết thì cũng chịu đấy. Còn cô gái kia yêu đương mà không thành thật với nhau thì cũng chẳng ra sao, nhưng mà nhìn cũng tội, đàn ông như vậy thì không được rồi.
Theo tôi thì thời buổi này yêu nhau hiểu nhau nghĩ cho nhau mới là điều quan trọng chứ cái màng trinh không thể nói lên nhân cách của 1 người con gái. Chẳng nhẽ chỉ vì 1 cái màng trinh mà từ bỏ người mình yêu sao”.
Câu hỏi cuối cùng mà chủ studio đưa ra đã khiến dân mạng chia làm 2 phe tranh cãi qua lại khá gay gắt. Theo đó, nhiều người đồng cảm với cô gái nhưng không ít người lại ném đá quyết định lừa dối bạn trai của cô.
“Mình đồng tình với bạn là nếu đã biết vậy cần gì phải chờ đến ngày chụp ảnh cưới mới lôi nhau ra bóc phốt cho thêm đau lòng, không hiểu anh kia nghĩ gì“, bạn Hải Vân viết.
“Đúng rồi, vì chữ trinh mà bỏ người yêu thì phũ quá rồi, lại còn đúng ngày đi chụp hình cưới“, một thành viên khác viết.
“Mình không đồng tình với bạn nữ, đã mất rồi nhưng còn gian dối không thật lòng. Cái này chính xác gọi là tiền mất, tật mạng“, bạn H.C bình luận.
“Đồng tình chữ trinh không quan trọng nhưng cách xử lý đi vá để lừa bạn trai là không chấp nhận được. Gian dối việc nhỏ có thể gian dối cả việc lớn, chữ trinh có thể giấu, có thể làm giả thì bạn ấy còn cái gì là thật lòng. Cho nên mình nghĩ đây cũng là kết cục xứng đáng“, bạn Mai Anh viết.
Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Theo Saostar
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước