Chơi lớn mang loa đi tỏ tình nơi đông người, thanh niên nhận cái kết bẽ bàng
Chẳng thể ngờ màn tỏ tình công phu của mình lại bị cô gái phản ứng đến vậy.
Tỏ tình nơi công cộng vốn là việc mà nhiều người lựa chọn, một là muốn bạn gái bất ngờ hai là muốn thể hiện độ chịu chơi của mình. Thế nhưng, không phải cuộc tình nào cũng có kết thúc tốt đẹp và màn tỏ tình nào cũng mỹ mãn.
Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao màn tỏ tình của một thanh niên. Cô gái nhận được lời tỏ tình khá bất ngờ tuy nhiên nhiều người lại cảm thấy bất bình vì có vẻ bạn trai đang "ép" cô gái phải nhận lời mình.
Câu chuyện được ghi lại kèm theo những lời bình luận của dân mạng xứ Trung như sau:
"Một video ghi lại cảnh tỏ tình của 1 thanh niên đang gây phẫn nộ trên MXH Weibo Trung Quốc. Bất chấp cô gái vô cùng khó xử giữa chốn đông người, chàng trai liên tiếp kêu gọi đám đông ủng hộ mình để ép cô gái đồng ý.
Một vài bình luận của cộng đồng mạng bất bình về trường hợp này:
- Bạn trai thật cố chấp, cô gái không đồng ý còn cố. Thực ra, không phải ai cũng thích tỏ tình kiểu này, cẩn thận lại phản tác dụng đó.
- Đỉnh quá rồi, người ta từ chối đến nơi rồi còn đẩy người ta.
- Bạn gái coi như tốt tính rồi, mặc dù trợn muốn lòi con mắt nhưng vẫn không vứt hoa.
- Nếu không ăn được dễ mà ông này đạp đổ lắm, nhìn là thấy sợ sợ, đừng yêu thì hơn, chứ khó mà hạnh phúc kiểu người hiếu thắng này."
Theo đó, anh chàng này còn mang cả loa để bày tỏ tình cảm với bạn gái: "Anh cảm thấy em chính là định mệnh của anh". Cô gái bối rối trả lại bó hoa khi bị dúi vào tay. Tuy nhiên, cô gái vì ngại mà không muốn nhận lời nhưng anh chàng này liên tục đẩy bó hoa về phía cô gái còn nói mọi người cổ vũ cho mình, gây sức ép cho bạn gái.
Dù là màn tỏ tình công phu nhưng chính hành động này của chàng trai đã bị dân mạng lên án. Một kiểu ép buộc khiến người khác khó chịu. Anh chàng này nếu yêu bạn gái thực lòng thì đã không nên như vậy, anh chỉ quan tâm tới thắng lợi của bản thân mình mà thôi.
Những chàng trai lưu ý, khi tỏ tìn phải chọn chỗ hợp lý, cũng phải tìm hiểu xem bạn gái mình thích kiểu gì và thời cơ đã đến chưa nhé. Tránh ép buộc bạn gái đó mới là sự tôn trọng và thật chân tình.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước