Đang hạnh phúc chồng bỗng đòi ly hôn, bức ảnh rơi ra khiến tôi suýt ngất
Tôi thật không ngờ sau nhiều năm sống vui vẻ, hạnh phúc lại có ngày quá khứ chôn chặt của mình bị đào lại.
Hơn 2 năm chung sống với chồng, cuộc sống của chúng tôi cũng trải qua khá nhiều thăng trầm nhưng tất cả là tình yêu dành cho nhau. Tôi cũng đã từng không yêu chồng nhưng sống bên cạnh anh, nhận thấy anh là người đàn ông tốt, đầy trách nhiệm lại có thêm một thiên thần nhỏ nên tình cảm ngày càng ngọt ngào.
Trong lòng tôi có nhiều suy nghĩ, áy náy với chồng của mình vì đúng là cách đây 2 năm, tôi đã đến với anh chỉ vì muốn có một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi, khổ đau.
Tôi luôn nhớ nhung tình cũ cho đến ngày gặp anh (Ảnh minh họa)
Anh là người đàn ông chu đáo, luôn lo lắng cho gia đình. Nhìn cách anh quan tâm mẹ anh, bố anh cho đến người thân, tôi càng hiểu anh đúng là một người trọng tình nghĩa.
Công việc của tôi khá ổn, anh thì khá hơn. Tiền bạc kiếm được anh cũng mang về đưa vợ, chi tiêu hàng tháng tính toán tỉ mỉ để sao cho vợ con không phải cực. Anh thường nói tôi cố gắng, thông cảm vì anh chưa giàu có nên cuộc sống có sao thì cứ sống vậy.
Cho đến một ngày, khi tôi đang hí hửng nói với anh việc mình mang bầu đứa thứ hai thì anh đùng đùng nổi giận ném vào mặt tôi một bức ảnh. Và anh đề nghị chia tay.
Tôi có giải thích thế nào anh cũng không nghe (Ảnh minh họa)
Bức hình rơi ra, tôi thất kinh khi vừa nhìn thấy. Hóa ra đó là bức ảnh tôi chụp với người yêu cũ cách đây nhiều năm. Người này có khuôn mặt nhang nhác anh, không khác gì anh em. Tay chân tôi bỗng run rẩy, quá khứ ùa về. Người đàn ông ấy là người mà tôi từng yêu tha thiết nhưng không may mất vì tai nạn giao thông.
Bao năm tôi ôm nỗi đau không muốn cưới ai, đã định ở vậy nhưng khi gặp anh, người có khuôn mặt giống hệt người cũ, tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân sau khi thấy anh thực sự tốt. Và cũng là vì tôi tìm được hình bóng của người cũ trong anh. Tình cảm lớn dần, từ không yêu tôi đã vô cùng mến anh, trân trọng anh. Sau khi có em bé, tôi thực sự càng yêu anh nhiều hơn và đã coi đây là một gia đình.
Nhưng cũng chính cái ngày tôi hạnh phúc thông báo mình có bầu đứa thứ hai là ngày anh phát hiện sự thật. Kèm theo đó còn có cuốn nhật kí tôi từng viết nhiều năm. Tôi đã gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm, sự đau khổ trong đó, ngay cả việc cưới anh vì anh giống tình cũ và anh đều đọc được.
Tôi đã khóc lóc nói với anh về tình cảm của mình nhưng không, anh không chấp nhận. Anh cảm thấy bị xúc phạm vì tôi chỉ yêu anh như một kẻ thay thế.
Lúc này, tôi thực sự hoang mang không biết phải làm sao. Dù cố gắng giải thích thế nào thì anh cũng không nói một lời. Sự im lặng khiến tôi sợ hãi. Giờ tôi phải làm sao với tình cảnh này đây? Tôi thực sự muốn được ở bên anh và các con!
Thu Hoài
Theo Vietnamnet
-
41 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
53 phút trước
-
53 phút trước
-
53 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước