Chồng đi bia rượu gọi không được, vợ nổi đóa chỉ mặt gọi tên 'tế' cả đám bạn nhậu
Người vợ đã viết một bài "sớ" dài cả km gửi đến người bạn của chồng nói riêng và nhóm bạn nói riêng cần vui chơi có điểm dừng, bởi "con người khác con vật ở chỗ biết suy nghĩ".
Có hàng ngàn lý do để những ông chồng đi nhậu nhẹt với các chiến hữu. Nào là vì công việc, vì ký hợp đồng, vì ăn mừng cùng đồng nghiệp hay đơn giản "mình thích nhậu thôi".
Trong lúc chờ chồng tham gia những cuộc vui đó, nhiều người vợ ở nhà không khỏi thấp thỏm, lo lắng. Không ít người còn nổi đóa lên Facebook viết những câu bâng quơ để trách chồng thậm chí cả bạn bè chồng cho bõ tức, như người vợ trong câu chuyện đang gây tranh cãi dưới đây.
Theo đó, người chồng tham gia cuộc vui cùng bạn bè ở một quán lẩu ếch. Tuy nhiên có vẻ anh đã về muộn lại còn say khướt nên khiến người vợ tức giận. Chị ngay lập tức đăng status trên Facebook dằn mặt cả đám bạn bè của chồng:
Vợ đăng status dằn mặt đám bạn nhậu của chồng.
"Tất cả những anh chị nào tối nay tham gia cuộc vui cùng chồng em ở quán lẩu phố Giang Văn Minh thì cho em nhắn gửi đôi điều nhé.
Chắc các anh chị chưa chơi lâu với em nên không biết. Em lại chưa bao giờ hiền đâu. Em đang tỏ ra hết sức lịch sự và biết điều nhưng có vẻ mọi người lại muốn trèo lên đầu em ngồi thì phải".
Ngay sau đó, một người bạn của chồng nhắn tin riêng, thông báo anh T – chồng chị đang say và sẽ giúp chở về nên nhớ mở cửa. Tuy nhiên, chị dứt khoát không chịu mở cửa, lại còn chê người bạn của chồng nói nhiều khi anh ta giải thích "nó lâu rồi mới say".
Mặc bạn chồng khuyên nhủ, người vợ còn chê anh nói nhiều.
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, người vợ đã viết một bài "sớ" dài cả km gửi đến người bạn của chồng nói riêng và nhóm bạn nói chung cần vui chơi có điểm dừng, bởi "con người khác con vật ở chỗ biết suy nghĩ".
Nếu biết rõ hai vợ chồng chị ở riêng, có con nhỏ như vậy đáng lẽ khuyên nhau uống ít thôi còn về chứ không phải ép nhau uống cho đã mồm, lỡ đi đường không cẩn thận nằm một chỗ thì "các anh sang hầu chồng em à hay lại khổ vợ con".
Sau đó người vợ còn viết hẳn một bài "sớ" dằn mặt bạn nhậu của chồng.
Người vợ còn tự nhận chồng mình là người ham vui nên mới cần bạn bè tử tế để khuyên bảo, nhưng "đã nát lại còn thêm loại bạn bè cứ ép uống tiếp thì cần bạn làm quái gì".
Một lần nữa, chị khẳng định không cấm cản tụ tập rượu bia nhưng cần phải biết điều. "Em đang rất lịch sự và tôn trọng các anh rồi đấy. Còn nếu không phải con đang ngủ, em không nghe được điện thoại chắc em gọi điện chửi từng thẳng một.
Em xin phép gọi là thằng luôn vì chả xứng đáng được em tôn trọng", người vợ bức xúc.
Không ít người đã phản đối sau khi lắng nghe tâm sự trên. Họ cho rằng người vợ "giận quá mất khôn". Bên cạnh đó, một số ý kiến lại tỏ ra thông cảm và thấu hiểu, bởi đây là tình trạng chung của những bà vợ khi chờ chồng nhậu về nhưng càng đợi lại càng...mất hút.
Những bình luận khác nhau từ cộng đồng mạng. (ảnh cap màn hình).
Bạn Thái Hùng phát biểu: "Mình là đàn ông và đồng quan điểm với người vợ này. Em ý nói chả sai câu nào cả, anh em tốt mà để cho nhau say chả biết gì thì tốt chỗ nào. Tốt thì thuê cho nó cái nhà nghỉ sáng hôm sau mà về. Rượu say về lại nôn oẹ lại bắt vợ hầu, chăm sóc, ai mới khổ đây".
"Nhiều bà cứ thích làm quá vấn đề nhìn lên đồng hồ chưa đến 11h đêm. Em đây toàn đi nhậu cùng chồng. Thậm chí bạn bè ổng còn quý mình hơn cả ổng. Tiếng thơm vang gần chứ tiếng thối thì vang xa đấy", bạn Thùy Phương Lương nói.
"Em cũng là vợ rồi nhưng em thấy chị này cư xử như vậy là không ổn rồi. Bạn chồng làm như thế đúng đấy. Bản thân em con nhỏ còn dưới 1 tuổi nhưng chồng đi chơi hay đi ăn cưới bạn bè ở xa vài ngày vẫn ok. Cứ như mình bà nuôi con nhỏ ấy. Chồng có ra sao thì về rồi nói chuyện với nhau. Chứ làm thế này người ta coi chồng mình chả ra gì", một người khác bình luận.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước