Chồng đi du lịch nước ngoài với nhân tình, ngày trở về nhìn thấy tôi đầu không còn sợi tóc khiến anh ấy sửng sốt và hối hận tột cùng
Trong thời gian vợ chồng sống ly thân, tôi phát hiện ra anh ấy đi du lịch dài ngày với nhân tình khiến tôi như đứng ngồi trên đống lửa và đã nghĩ ra một kế.
Gia đình tôi cũng từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc nhưng đó là khi chúng tôi còn nghèo khó. Bây giờ gia đình giàu có thì tình cảm vợ chồng tôi trở nên xa cách.
Lương tháng của cả hai vợ chồng tôi đều rất cao nên ai cũng có tài khoản riêng, chẳng ai phụ thuộc vào ai cả. Không muốn thuê người giúp việc chăm sóc gia đình nên mọi việc trong nhà đều do một tay tôi làm hết.
Cả ngày bận việc công ty, về nhà lại phải chăm lo cho con nên tôi không còn thời gian dành cho chồng nữa. Mỗi khi anh ấy đòi hỏi quan hệ vợ chồng, tôi lại kêu mệt mỏi và ngủ lúc nào không hay.
Tôi đã để chồng đói khát chuyện chăn gối trong thời gian dài và rồi anh ấy phản bội vợ lúc nào không hay. Tôi chỉ phát hiện ra khi có một người bạn của chồng nói cho biết. Sau khi bắt tại trận chồng và nhân tình quan hệ trong nhà nghỉ, tôi đã làm ầm lên và yêu cầu chồng chấm dứt qua lại với cô gái kia.
Thế nhưng chồng bảo là không còn tình cảm gì với tôi nữa muốn ly hôn để cưới người tình. Sau ngày bị bắt tại trận đó, chồng chuyển ra ngoài để sống, tôi uất ức lắm nhưng không thể làm gì khác được. Nhiều ngày sau tôi còn nghe người bạn của chồng nói là anh ấy đang đi du lịch nước ngoài với nhân tình nữa.
Sau khi bắt tại trận chồng và nhân tình quan hệ trong nhà nghỉ, tôi đã làm ầm lên và yêu cầu chồng chấm dứt qua lại với cô gái kia.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi là người đàn ông tốt, tôi không thể mất anh ấy vào tay người phụ nữ khác được. Sau nhiều ngày suy nghĩ tính kế tôi quyết định đi nước cờ cuối cùng, được ăn cả ngã về không.
Tôi ra tiệm bảo thợ cắt tóc cạo trọc đầu cho tôi, sau đó chụp một tấm ảnh gửi cho chồng. Một ngày sau khi tôi đang cho con ăn thì chồng trở về, vừa nhìn thấy tôi chồng lao vào giật chiếc khăn trên đầu vợ và gắt gỏng hỏi sao lại cạo đầu?
Tôi lạnh lùng nói là bị ung thư vú giai đoạn 2 nên đang xạ trị, không muốn nhìn thấy tóc rụng mỗi ngày nên cắt luôn một thể cho đỡ đau. Tất cả những lời tôi nói chồng tin ngay, không nghi ngờ gì. Có lẽ anh ấy đi du lịch với nhân tình cả tháng trời nên chẳng biết ở nhà xảy ra chuyện gì.
Chồng ôm chặt tôi và khóc như đứa trẻ, anh ấy trách chính bản thân quá ích kỷ đã khiến tôi chịu tủi khổ. Chồng còn hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ với nhân tình để quay về sống với mẹ con tôi.
Sau hôm ấy chồng chăm sóc tôi như người bị bệnh hiểm nghèo và giành hết mọi việc nhà để làm như một người chồng có trách nhiệm. Bây giờ tôi lại lo sợ không biết khi chồng phát hiện chuyện tôi không bị ung thư thì anh ấy có rời bỏ mẹ con tôi nữa không?
Theo Nhịp sống việt
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước