Chồng mất tích ngày vợ đẻ, 5 năm sau xuất hiện đưa liền 2 tỷ
"Tôi hoang mang lắm, giờ thật sự không còn tình cảm gì với chồng cũ nữa, vì đã yêu người kia mất rồi".
Chồng tôi gần như là biến mất tăm mất tích 5 năm qua, thế mà đùng cái anh trở về, làm cuộc sống của mẹ con tôi đảo lộn hết cả.
Tôi với chồng yêu nhau từ lúc còn là sinh viên. Quê anh ở tít trong miền Trung còn tôi ngoài Bắc. Mỗi đứa một quê nên chúng tôi ít về nhà nhau lắm. Hôm cưới, đón dâu mất 1 ngày trời mới đến nơi. Đoàn nhà gái phải thuê nhà nghỉ ngủ một đêm, hôm sau mới được về nhà chồng.
Cưới xong hai đứa lại ra Hà Nội làm, gần 1 năm sau tôi mới có bầu. Lúc đó 2 vợ chồng còn nghèo lắm, thuê căn phòng chật hẹp ở, ăn uống thì tặn tiện kinh khủng. Được cái hai đứa thương nhay nên tôi cũng nghĩ sẽ cố gắng rồi mọi thứ sẽ ổn.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Đúng lúc tôi mang bầu được gần 9 tháng, sáng hôm đó chồng vẫn chào vợ đi làm bình thường. Thế nhưng tối đó anh không về nhà, chỉ nhắn một tin duy nhất: “Hãy tha thứ cho anh vì sự ra đi đột ngột này. Nếu thành công anh sẽ về tìm em”.
Tôi hoang mang, choáng váng cứ tưởng chồng trêu nhưng 1 ngày, 2 ngày anh không về nhà thật. Điện thoại thì tắt máy. Tôi mới tá hỏa gọi đi khắp nơi, về quê cho bố mẹ chồng, anh chị em, bạn bè, mãi sau bố mẹ anh mới bảo:
“Thằng Thành nhắn bố mẹ là nó đi làm ăn xa. Đừng tìm nó nữa”.
Tôi gần như gục ngã vì tin đó, vậy mà suốt mấy tháng qua ở bên nhau anh không hề hé răng nói với vợ câu nào về chuyến đi này.
Thật sự tôi rất hận chồng, đúng cái lúc bụng mang dạ chửa, cần nhau nhất thì anh lại bỏ đi biệt tích như vậy. Thậm chí anh còn không hề tôn trọng tôi, không bàn bạc gì cả mà chỉ âm thầm bỏ đi như chạy trốn vậy.
Tôi suy sụp đến mức phải vào viện cấp cứu. Cũng may bố mẹ ở quê xuống chăm, đỡ đần nên mẹ con tôi qua được thời gian đó.
Lúc con cứng cáp hơn tôi gửi trẻ rồi tự mở một cửa hàng gội đầu nho nhỏ. Giờ hai mẹ con sống cũng gọi là tàm tạm. Bây giờ tôi cũng đang qua lại với một người đã ly hôn. Anh rất tốt với mẹ con tôi và có ý muốn về chung một nhà.
Tôi đã đồng ý rồi, nhưng đột nhiên 2 tháng trước chồng cũ lù lù mò về tìm 2 mẹ con. Trông anh cũng không khá hơn 5 năm về trước là mấy, thậm chí nhìn còn già và lam lũ hơn.
Anh thanh minh rằng trước đây làm vậy là vì không muốn tôi biết con đường anh đi lao động chui ở nước ngoài sẽ vất vả thế nào, thậm chí có thể mất mạng nên cố tình giấu.
Rồi anh đưa cái sổ tiết kiệm có 2 tỷ ra bảo: “Đi từng ấy năm anh tiết kiệm được bằng này, anh sẽ bù đắp cho 2 mẹ con em”.
Tôi hoang mang lắm, giờ thật sự không còn tình cảm gì với chồng cũ nữa, vì đã yêu người kia mất rồi. Nhưng nhìn anh ấy tội quá, với lại chúng tôi cũng chưa ra tòa nên dù gì vẫn là vợ chồng.
Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, khó để chọn lựa quá mọi người ạ.
(Ảnh minh họa)
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước