Clip: Giáp Tết vẫn còn 'nhọ', thanh niên bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì không đưa bạn gái về cùng
Chuyện đưa người yêu về ra mắt ngày Tết luôn là điều khiến nhiều người đau đầu, có người còn trốn về ăn Tết quê vì... sợ.
Clip thanh niên bị mẹ đuổi khỏi nhà chỉ vì "ăn tết không có người yêu"
Đến tuổi "cập kê" nhiều bà mẹ chỉ mong con của mình đưa người yêu về nhà ra mắt. Thế nhưng có những người chờ mòn mỏi vẫn không thấy con dắt ai về liền "hành động". Những ngày gần Tết, câu chuyện trai ế, gái ế lại càng khiến người ta phải đau đầu và các ông bố bà mẹ càng mong mỏi hơn bao giờ hết được nhìn thấy cô dâu, chàng rể tương lai.
Bà mẹ trong clip này cũng chính vì không thấy con trai dắt bạn gái về nhiều năm mà tức quá đã đuổi con ra khỏi nhà, còn đưa hẳn balo và đôi dép tổ ong làm "hành trang" và không quên nhắn nhủ "Bao giờ có con dâu thì mới được về cái nhà này, không thì thôi".
Cậu con trai sau khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà có vẻ ấm ức với mẹ: "Muốn lắm có được đâu, balo rách vậy ai mà đi được".
Clip sau khi được đăng tải đã gây chú ý đến cộng đồng mạng. Nhiều người xem xong cười nghiêng ngả, cũng có nhiều dân FA giật mình sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng phải về nhà ăn tết mà không dẫn được ai về. Có thể "kết cục" cũng không khác gì anh chàng này hoặc bị hàng xóm láng giềng tra tấn bằng những câu hỏi như "bao giờ cưới?". Nhiều cư dân mạng đặc biệt là đội FA lo lắng về số phận của mình trong vài ngày tới.
Chuyện tình yêu đúng là chuyện không thể nói ngày một ngày hai cũng là duyên số. Bố mẹ nóng ruột cũng có lý do của bậc phụ huynh thế nhưng gây áp lực nhiều lên con trẻ cũng là điều khiến con cái mệt mỏi. Tết năm nào cũng vậy, nhiều người sợ bị hỏi chuyện cưới xin đến mức chẳng dám đi đâu.
"Thôi thì, cứ coi nhẹ mọi chuyện, vui vẻ đón Tết, vui vẻ bên gia đình, bên bố mẹ, chuyện hôn nhân đại sự gác lại phía sau, rồi sẽ có ngày tìm được người đích thực thuộc về mình.... Các bậc phụ huynh cũng cứ nhẹ nhàng đối với chuyện tình cảm của con cái. Xã hội hiện đại, yêu đương càng tự do hơn chứ không cần phải khuôn khổ tuổi tác... Đó mới là điều giới trẻ mong muốn", một độc giả bình luận.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước