Cô dâu 14 tuổi bỏ trốn ngay trong đám cưới gây xôn xao
Kết thúc hôn lễ, cô dâu vẫn chưa quay về, khiến chú rể và gia đình hai bên không khỏi nóng ruột, lo lắng.
Theo trang Sanook của Thái Lan đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra tại một đám cưới ở Bamnet Narong, một huyện tây nam tỉnh Chaiyaphum, đông bắc Thái Lan.
Ảnh minh họa.
Gia đình hai bên cho biết, cô dâu là một thiếu nữ 14 tuổi, chú rể 18 tuổi. Cách đây khoảng 3 tháng, cô dâu và chú rể gặp gỡ, sau đó cả hai nhanh chóng tiến tới yêu đương. Bình thường, cả hai công khai đi cùng nhau, có nhiều cử chỉ âu yếm, lãng mạn, khiến nhiều người không khỏi nhức mắt.
Cha mẹ cô gái lo lắng sẽ bị hàng xóm láng giềng dị nghị, vì vậy gặp mặt gia đình chàng trai, nhanh chóng quyết định hôn sự.
Cũng bởi hôn lễ gấp gáp, nhà gái chỉ lấy tiền sính lễ là 10.000 bath (khoảng 7 triệu đồng), tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà trai. Trong lúc đó, cặp đôi trẻ tuổi không có bất kỳ ý kiến phản đối hay biểu hiện khó chịu nào.
Vào đúng ngày cưới, cô dâu không có bất kỳ hành vi, thái độ kỳ lạ nào, vẫn rất vui vẻ. Thế nhưng trước khi hôn lễ bắt đầu, cô dâu đột nhiên nói với bố mẹ rằng cô cần phải đến nhà một người bạn để lấy đồ. Sau đó, cô đứng dậy và bỏ đi, không quay lại hôn lễ nữa.
Kết thúc hôn lễ, cô dâu vẫn chưa quay về, khiến chú rể và gia đình hai bên không khỏi nóng ruột, lo lắng.
Nghĩ rằng cô dâu bị choáng ngợp vì lễ cưới, gia đình chờ đợi một đêm. Đến sáng hôm sau, khi chưa thấy cô dâu quay lại, gia đình hai bên đã đến đồn cảnh sát thông báo mất tích.
Sự cố hy hữu này đã khiến truyền thông địa phương chú ý. Trả lời phỏng vấn của truyền thông, cha mẹ của cô dâu chỉ mong rằng cô vẫn bình an, không gặp nguy hiểm, mau chóng về nhà. Về vấn đề hôn lễ, cha mẹ cô dâu cho biết, họ thực sự rất hoang mang, bởi con gái họ và bạn trai đang yêu đương rất thắm thiết, gia đình cũng không hề ép uổng, hỏi ý kiến cặp đôi rõ ràng.
Rốt cuộc, không rõ bởi vì lý do gì, con gái họ lại bỏ đi giữa hôn lễ, khiến tất cả mọi người bối rối, lo lắng khôn nguôi.
Theo Dân Việt
-
59 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước