Cô dâu An Giang trang trí tiệc cưới ngập tràn sắc hồng mèo Hello Kitty
Cô dâu Như Huỳnh thú nhận từ khi còn nhỏ đã "cuồng" màu hồng và mèo Hello Kitty nên muốn mang đồ vật liên quan trang trí cho không gian tiệc cưới thêm phần độc, lạ.
Cặp uyên ương Triệu Như Huỳnh (20 tuổi) và Đào Thanh Tuấn (25 tuổi) ở An Giang đã chính thức về chung một nhà vào ngày 4/4 sau gần 3 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19 bùng phát. Trong ngày trọng đại, "nàng dâu mới" Như Huỳnh đã tự mình lên ý tưởng trang trí không gian đám cưới ngập tràn sắc hồng và mèo Hello Kitty nhằm lưu lại khoảnh khắc đặc biệt.
Cô tự nhận chính mình từ khi còn nhỏ đã "cuồng" màu hồng và mèo Hello Kitty đến nỗi toàn bộ căn phòng ngủ đều có sự hiện diện của chú mèo màu hồng. Từ bàn trang điểm, tủ quần áo tới giỏ kệ đựng mỹ phẩm, váy vóc hay các phụ kiện trang sức. Sở thích này còn được cha mẹ hết lòng ủng hộ nên cô dâu Như Huỳnh đã mạnh dạn mang niềm đam mê ấy vào tiệc cưới.
Mất khoảng 4 tháng để Như Huỳnh lên ý tưởng, viết danh sách mua sắm những món đồ trang trí cần thiết. Mọi thứ được hoàn thành vào tháng 1/2021. Cô chia sẻ, may mắn trong suốt quá trình chuẩn bị không gặp bất cứ khó khăn nào. Các thành viên trong gia đình từ ba mẹ, anh chị còn nhiệt tình phụ giúp cô hoàn tất khâu chuẩn bị.
Trong ngày trọng đại, nhìn không gian tiệc cưới từ phông nền, hoa cưới, bánh ngọt, chai nước, khăn trải bàn... Tất cả đều mang màu hồng đặc trưng của chú mèo Hello Kitty đáng yêu, cô dâu 20 tuổi cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng.
"Thật lòng mà nói, người ngoài nhìn vào có vẻ không thích, nói rằng tiệc cưới sao mà cứ như tiệc sinh nhật vậy nhưng mình cũng kệ thôi. Tính mình từ trước đến này đã thích gì là phải làm cho bằng được ấy. Với lại, mình không thích bị 'đụng hàng' nên muốn tiệc cưới phải có gì đó độc lạ, khó ai bắt chước", cô bộc bạch.
Trước khi về chung một nhà, Như Huỳnh và Thanh Tuấn đã có hơn 3 năm hẹn hò, tìm hiểu. Cô ví chồng hiện tại tựa như "chàng trai năm 17 tuổi" vì cả hai gặp gỡ và quen biết từ lúc còn rất trẻ. Cô kể: "Lúc ấy mình mới 15 tuổi, đang làm nhân viên của một rạp chiếu phim thì gặp anh là khách tới rạp. Sau đó, anh có xin Facebook mình rồi nhắn tin nói chuyện qua lại nhưng cũng bình thường thôi".
Khoảng 1 năm sau, cả hai gặp lại mới chính thức hẹn hò vì "nhìn anh ấy đẹp trai nên mới thích thôi". Trong hình là tờ note mà Như Huỳnh đã nhớ và ghi lại với các mốc sự kiện từ khi hai người hẹn hò đến lúc về chung một nhà.
Trong suốt 3 năm gắn bó, cặp uyên ương không tranh khỏi những lần giận hờn, xích mích. Nhưng cả hai đưa ra một quy tắc: không bao giờ được tùy tiện nói chia tay và nếu gặp bất cứ sự cố, khó khăn nào cũng phải cùng nhau vượt qua.
Đến thời điểm hiện tại, Như Huỳnh cảm thấy rất hạnh phúc và viên mãn, mặc những ý kiến cho rằng cô kết hôn quá sớm. Cô dâu An Giang khẳng định rất yêu và tin tưởng chồng hơn bất cứ điều gì. Cả hai còn có chung nhiều ước mơ và đang phấn đấu thực hiện những điều đó.
Sau khi kết hôn, Như Huỳnh sẽ ở nhà phụ giúp việc gia đình cho chồng yên tâm công tác. Cô bày tỏ, sau này nếu có con gái cũng muốn bé "bánh bèo" như mẹ. "Con gái không cần phải mạnh mẽ trước mặt mọi người đâu, cứ mỏng manh và dễ thương như Hello Kitty là được".
Dĩnh Anh (Ảnh NVCC)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước