Nhan sắc cô dâu 'cưỡi trâu về nhà chồng' nở nụ cười rạng rỡ làm dân mạng hết lời khen ngợi
Đúng là xe hoa nào cũng không quan trọng bằng chính nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể.
Đón dâu có nhiều hình thức và cũng được nhiều người lựa chọn những hình thức độc là nhằm gây ấn tượng. Như mới đây là việc thanh niên ở Bình Dương chuẩn bị cả dàn xe đầu kéo để rước dâu cũng khiến dân mạng trầm trồ. Và hôm nay, lại một đám cưới nữa thực sự khiến người xem thích thú. Đó là hình ảnh cô dâu và chú rể ngồi trên lưng con trâu về nhà chồng nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh quan viên hai họ. Đúng là: "Xe hoa nào cũng không quan trọng bằng nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể".
Hình ảnh vừa đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút vô số lượt bình luận. Nhiều người khen ngợi sự sáng tạo của nhà trai. Đám cưới ở quê vui như vậy đó. Chỉ cần con trâu và một chút đồ lễ là đã thành đám cưới long trọng nhớ mãi không quên chứ cũng không cần xa hoa, sang chảnh. Dân mạng không những dành lời khen cho gia đình nhà trai mà còn hết lời khen ngợi nhan sắc của cô dâu. Phải nói là cô dâu rất xinh đẹp, rạng rỡ, đầy sức sống.
Được biết, đám cưới này của cặp đôi đến từ huyện Thọ Sơn (Thanh Hóa). Cặp cô dâu chú rể hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã tổ chức lễ cưới ở thành phố nhưng cặp đôi vẫn muốn mang lễ cưới của mình về quê được gần gũi gia đình, xóm làng...
- Cô dâu xinh quá các ông ơi
- Đúng là chỉ cần hạnh phúc là đủ, hình thức không quan trọng đâu các ông ạ
- Sang trọng để làm gì khi mà cuối cùng cũng ly hôn, cứ bình dị mà hạnh phúc là được
- Ngưỡng mộ cô dâu chú rể này quá đi thôi
- Cặp đôi này thật là đẹp
- Cô dâu có tố chất làm hoa hậu
Không ngớt lời khen dành cho cặp đôi. Đúng là niềm vui được tăng lên gấp bội khi mà đám cưới của mình được nhiều người biết đến và chúc mừng. Đúng là đám cưới quê, có những thứ bình dị nhưng hạnh phúc lạ thường!
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước